Người đội trưởng cần mẫn
Xã vùng sâu Thạch Bắc cách trung tâm huyện Tân Biên - Tây Ninh gần 20km, nằm lọt giữa biên giới Campuchia và Việt Nam. Để có thể đi tới xã, chúng tôi phải xuyên qua những rừng cây cao su bạt ngàn mênh mông trong cái nóng ran người của một buồi chiều đầu tháng 8.
Mới 13g30, được anh bạn thuộc BCH chiến dịch dẫn đường, chúng tôi đã tới được điểm đóng quân xa nhất của đội Vương. Khi tôi đến gặp cũng là lúc Vương đang tất bật cùng các chiến sĩ chuẩn bị các thiết bị nào loa, micrô, còng số 8, quần áo cảnh sát… cho phiên tòa giả định buổi chiều hôm đó. Nhìn Vương loay hoay, chạy ra chạy vào hướng dẫn các bạn chuẩn bị dụng cụ diễn. Sau khi đã giải quyết tạm ổn công việc làm sân khấu cho buổi diễn, chúng tôi nhanh chóng có được buổi trò chuyện vui vẻ với Vương. Khi thấy trên gương mặt Vương có vài vết thương còn rất mới tôi gặn hỏi, Vương cười hơi ái ngại: “Đó là dấu vết để lại của bệnh dời”.
Khi cả đội xuống địa bàn hoạt động được 14 ngày thì hơn 1/3 chiến sĩ trong đội bị mắc căn bệnh ngoài da này. Các chiến sĩ đã dùng rất nhiều phương phát để trị từ Đông tới Tây y nhưng cuối cùng phải chuyển lên Trạm y tế huyện để chưa trị. Nằm viện chỉ được một ngày, Vương và các bạn nằng nặc xin bác sĩ về cho bằng được. Vương nói: “Một phần vì nhớ các bạn ở nhà, một phần lo lắng trễ nải công việc của toàn Đội”. Chính tinh thần trách nhiệm và tình cảm quan tâm, yêu thương dành cho mọi người mà Vương đã để lại trong lòng chiến sĩ một hình ảnh khó phai về chàng đội trưởng: “Anh Vương là người rất nghiêm khắc, đặc biệt trong kỷ luật. Nhưng lúc nào cũng quan tâm đến các chiến sĩ trong đội, giúp các bạn sửa chữa và tự nhận ra cái sai của mình” - bạn Thi Thơ tâm sự.
Khó khăn thử thách quyết tâm tuổi trẻ
Theo lời Vương kể ngay khi vừa xuống địa bàn, đội Vương đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong công tác dân vận, tuyên truyền. Do đặc điểm của xã, đa số người dân đều trồng cao su nên phải đi cạo cao su từ rất sớm đến gần 4, 5 giờ chiều mới về nhà. Các hộ dân đều nằm cách xa nhau, trời tối các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn khi làm nhiệm vụ. Ngay lập tức, Vương xin phép BCH đưa ra kế hoạch mới cho toàn đội: chỉ tuyên truyền vào những giờ người dân có ở nhà và kết hợp phát thanh tuyên truyền pháp luật ở các ấp với thời gian phát sóng linh hoạt.
Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 lan đến tỉnh Tây Ninh, nội dung tuyên truyền của đội nhanh chóng cập nhật thông tin cách phòng chống bệnh cúm. Anh Nguyễn Thành Bá Đại (Chỉ huy phó chiến dịch MHX Đại học Luật TP. HCM) cho biết: “Đội Thạnh Bắc do Vương làm đội trưởng, lực lượng đa số là các bạn sinh viên năm nhất. Do các bạn lần đầu tham gia chiến dịch MHX nên việc chỉ đạo cũng như tạo sự đoàn kết chặc chẽ giữa các bạn là rất khó khăn. Mặc dù gặp vài trở ngại trong công tác dân vận tại địa phương, nhưng Vương đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu được giao”.
Tham gia MHX lần thứ 2, tự hiểu việc gắn kết các chiến sĩ trong chiến dịch, tạo sự đoàn kết, yêu thương nhau là rất cần thiết. Vương đã chủ động xây dựng, tạo nhiều hoạt động thiết thực biến MHX trở thành một học kỳ đầy thú vị và ý nghĩa đối với các chiến sĩ trẻ. Được cấp trên tin tưởng, sự đánh giá cao của các thành viên trong đội nhưng Vương rất khiêm tốn: “Thú thật nhiều lúc mình cũng cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng rất may đã được các chiến sĩ bỏ qua, góp ý. Chính những đóng góp của các bạn đã giúp mình làm việc hiệu quả hơn và có một Thành Vương như ngày hôm nay”.
Trước khi chia tay chúng tôi, Vương hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tin tưởng của nhà trường, Đoàn thể đã tin tưởng giao phó, cùng các chiến sĩ làm việc hết sức để theo đúng câu nói “Không cần dân nhờ, không chờ dân nhắc ”.
Theo Lâm Ái Điệp
Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh