![]() Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tư vấn cho phụ huynh và thí sinh khi vừa xuống xe tại bến xe miền Đông - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
3g sáng 2-7, dòng xe khách từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Định... nối đuôi nhau vào bến xe miền Đông. Trong ánh đèn điện của bến xe, các sinh viên tình nguyện tại năm chốt trực nhanh chóng tỏa đi “tiếp cận” cửa xuống của các xe để “săn” thí sinh. Đây là đêm thứ bảy liên tiếp đội tăng cường lực lượng trực đêm để đón thí sinh, nhiều chiến sĩ trực đêm lần đầu vẫn còn ngái ngủ, mắt đỏ hoe...
Hàng chục lượt xe nối đuôi nhau vào bến, hàng trăm thí sinh, phụ huynh được các chiến sĩ “tiếp sức” ngay khi vừa đặt chân xuống bến xe trong đêm. Cô Phan Thị Hảo (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) nói: “Khi lên xe, tài xế báo đến bến tầm 3g sáng nên hai mẹ con lo không biết thế nào. May mắn đến đây tôi rất an tâm khi được các cháu sinh viên giúp đỡ, giới thiệu nhà trọ và chỉ đường cho hai mẹ con”.
|
Để hoàn thành ca trực đêm, hơn 200 chiến sĩ đã ngủ lại tại bến từ 22g tối hôm trước nhằm kịp đón, hỗ trợ thí sinh từ những chuyến xe đầu vào bến lúc 2g sáng. Chị Nguyễn Thị Thanh, đội phó điểm trực này, cho biết khoảng 4-6g sáng là lúc lượng thí sinh đổ về rất đông, đặc biệt là hai ngày vừa qua. Đội đã huy động hết lực lượng để giúp đỡ thí sinh, phụ huynh một cách tốt nhất. Sau khi giới thiệu nhà trọ phù hợp gần điểm thi, đội sẽ giúp thí sinh di chuyển bằng xe buýt miễn phí hoặc xe ôm của các bác tài trong bến với giá ưu đãi.
Không chỉ tặng bản đồ, chỉ đường, giới thiệu nhà trọ, những chiến sĩ Tiếp sức mùa thi còn giúp thí sinh khuân vác hành lý xuống xe. Những hành động, cử chỉ đẹp của các chiến sĩ đã phần nào giúp phụ huynh từ các tỉnh xa an tâm khi đưa con đi thi.
Tại ga Sài Gòn, bến xe miền Tây, lực lượng sinh viên tình nguyện cũng thức đêm đón sĩ tử từ rạng sáng.
Theo Tuổi Trẻ |