![]() |
Chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TW trao bằng khen cho bạn Hà Thị Bích đạt giải nhất |
Chương trình do Vụ Giáo dục Dân tộc (Bộ GD-ĐT), báo Thiếu niên Tiền phong và Quỹ Unilever Việt Nam phối hợp tổ chức, sau 5 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn học sinh dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước tham gia, trong đó chủ yếu là các em người Thái, Tày, Nùng, Mường, Mông, Dao, Sán Chí, Ba Na, Ê Đê, Mơ Nông….. Từ 31.259 bài dự thi, Ban tổ chức đã phải rất “công tâm và sáng suốt”, theo lời của kỹ sư Nguyễn Như Mai, Phó trưởng ban Giám khảo mới lựa chọn ra được 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các cá nhân và 05 giải A, 10 giải B và 10 giải đồng hạng cho các tập thể.
Với sự chuẩn bị công phu và tỉ mỉ, bạn Hà Thị Bích, dân tộc Thái, học sinh lớp 12A3, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã đạt giải Nhất cuộc thi. Để có kết quả cao, bạn đã sưu tầm rất nhiều hình ảnh sinh động, những câu chuyện thiết thực về những biến đổi môi trường tại quê hương, không đơn thuận là trả lời, bạn đã lý giải tại sao chọn kết quả đó, như câu 4, bạn đã chọn dầu gội đầu Sunsilk bồ kết là sản phẩm thân thiện môi trường và còn miêu tả rất kỹ về công dụng, cách sử dụng của đồng bào mình.
Hầu hết các bài tham gia đều trả lời đúng câu hỏi, mới đọc qua, ai cũng thấy câu hỏi dễ quá. Chẳng hạn như câu 1, trong ba con vật: ma gà, rắn và muỗi, con vật nào gây ra bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét là bệnh phổ biến trong nhân dân, nhất là ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Ngày xưa người ta phải mời thầy mo về để cúng con ma còn bây giờ các em đều biết chỉ mặt chỉ tên kẻ thù nguy hiểm này. Cũng nên biết rằng, theo các nhà khoa học, con vật nguy hiểm đứng đầu danh sách 10 con vật nguy hiểm nhất trên thế giới không phải rắn rết, hổ báo mà chính là con muỗi nhỏ bé. “Sự thành công của cuộc thi là đã tạo được sự quan tâm sâu sắc, gắn với thực tiễn của các em tại địa phương” đó là những chia sẻ của Tổng biên tập báo thiếu niên tiền phong, Phạm Thành Long, trưởng ban Tổ chức cuộc thi.
Trong trang phục dân tộc Thái, ban Hà Lê Thu, Lớp 8B THCS Thị trấn Bá Thước, Thanh Hóa nói: “Môi trường là vấn đề rất quen thuộc, em nghĩ cuộc thi rất hay và bổ ích, thông qua cuộc thi này em có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ của mình về môi trường, những hiện tượng môi trường tại địa phương để từ đó tự giác hơn trong bảo vệ môi trường”. Cùng chung suy nghĩ bạn Trần Văn Chính nói: “Ở trường em tham gia rất nhiều cuộc thi như: Giai điệu tuổi hồng, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…nhưng em thấy đây là cuộc thi rất hay, giúp em hiểu hơn về môi trường, sau cuộc thi cùng với các bạn em sẽ không vứt rác bừa bãi, vệ sinh đúng nơi và chăn thả trâu bò xa nhà hơn”.
Tuy nhiên, theo bạn Hà Lê Thu cũng cho biết, do đối tượng tham gia phải là các bạn học sinh người dân tộc thiểu số, hoặc người tham gia phải là thành viên của một nhóm do các bạn là người dân tộc thiểu số làm trưởng nhóm, nên nhiều bạn ở trường không được tham gia. Thời gian các bạn nhận được chương trình lại đúng vào dịp nghỉ hè, nên nhiều bạn không biết được thông tin. Em mong rằng cuộc thi sẽ được tổ chức thường xuyên hơn và ngày có đông đảo các bạn ở vùng sâu có thể tham gia.
Một số hình ảnh trong Lễ trao giải "Sức khỏe và môi trường chúng em":
![]() |
![]() |
Các tiết mục văn nghệ khai mạc lễ trao giải |
![]() |
Bạn Trần Văn Chính, Giải khuyến khích (thứ 3 tứ trái sang) |
![]() |
Bạn Hà Lê Thu, Giải ba (thứ 2 từ trái sang) |
![]() |
Các bạn học sinh đạt giải nhì |
![]() |
Các bạn học sinh trường PTDTNT Ba Vì, Hà Nội tham dự lễ trao giải |
Minh Thảo