Nhiều sinh viên bày tỏ niềm tự hào khi trở thành tình nguyện viên tiếp sức mùa thi - Xuân Phương
Không khó để lý giải niềm vui ấy, khi trong số hơn 55.000 sinh viên đăng ký, họ là một trong hơn 3.000 tình nguyện viên được chọn lựa sau khi phải trải qua một kỳ thi xét tuyển với tỷ lệ chọi rất cao, lên đến 1/18,3.
Còn vì sao tự hào? Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, bộc bạch rằng: "Vì mình được là mảnh ghép của một chương trình có ý nghĩa nhân văn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và có bề dày hơn 20 năm qua".
Với Hồ Hoàng Thanh Liên, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM cũng vậy. Cũng tự hào khi được hòa mình vào hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra.
Đông đảo tình nguyện viên hứa hẹn tạo nên những câu chuyện đầy cảm xúc, đầy tình người qua một chương trình nhân văn, ý nghĩa như "Tiếp sức mùa thi" - Xuân Phương
Chẳng riêng gì Thanh Liên hay Ngọc Hiếu, mà khi trò chuyện với người viết, rất đông tình nguyện viên khác cũng thổ lộ với tâm trạng phấn khởi, rằng cảm thấy thanh xuân của họ ý nghĩa hơn, có dấu ấn đặc biệt và chẳng thể nào quên khi được là một thành viên của chương trình "Tiếp sức mùa thi".
Theo Thanh Niên |