|
Ngôi nhà của Hoàng Thị Bé (bản Hy, Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An), tuềnh toàng, đồ đạc không có gì đáng giá. Bé vừa đi lấy củi về, vội vàng giục em và bác thay bộ quần áo tươm tất hơn vì có khách.
Hằng ngày, Bé phải dậy từ sớm, đi làm đến trưa mới về. Bé đi xúc cá, kiếm củi, hái rau rừng, đãi quặng thiếc ven suối sau đó đổi gạo nấu ăn trưa cho bác và em rồi lại đi làm tiếp đến xẩm tối mới về. Bà con bản Hy thương cảnh ngộ của Bé, nhiều người cho gạo, tấm áo, chăn chiếu. Dần dà, ba thành viên trong gia đình này cũng nguôi ngoai.
Tháng 5-2009, thấy tình cảnh ba bác cháu Hoàng Thị Bé khổ cực, người dân bản Hy tiếp tục góp tiền của, ngày công, kết hợp với một chương trình hỗ trợ của Nhà nước để dựng cho gia đình nghèo này một ngôi nhà nhỏ.
Đã 3 năm qua, Hoàng Thị Bé dang dở việc học, vì không có điều kiện để trở lại trường. Hoàng Văn Công, em trai Bé, hiện học lớp 4, trường Tiểu học xã Châu Hồng, trong khó khăn, vẫn rất ham học.
Trò chuyện cùng chúng tôi, Bé nói: “Em rất muốn đi học trở lại, nhưng không biết lấy đâu ra tiền để mua sách vở và nộp học phí. Làm quanh năm, em cũng chỉ lo đủ ăn hai bữa thôi. Em Công còn được đi học là mừng lắm rồi nhưng nếu khó khăn quá thì đến em cũng phải nghỉ học thôi. Em rất sợ cả hai chị em đều thất học”.
Ông Vi Văn Hà, Bí thư Chi bộ bản Hy, cho biết: “Mọi người trong bản đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể giúp ba bác cháu của Bé cải thiện hơn được cuộc sống hiện nay”.
Mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình Hoàng Thị Bé. Mọi sự giúp đỡ gửi về theo địa chỉ của gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Theo Tiền Phong