Ướt đẫm áo blouse

(CTG) Tranh thủ những ngày cuối tuần, hơn 20 bác sĩ trẻ của Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đến với đồng bào dân tộc Vân Kiều tại xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh để khám bệnh và phát thuốc miễn phí.


Hai chiếc xe màu trắng dừng lại, không giới thiệu dài dòng, các bác sĩ và đoàn viên thanh niên địa phương nhanh chóng kê lại bàn ghế, trải khăn trắng thành từng dãy rồi tổ chức hướng dẫn bà con lần lượt 6 người một lần vào khám. Ông Hồ Kiên (53 tuổi) - người đầu tiên vào khám, kể một loạt triệu chứng bệnh như đau đầu, đau lưng, đau bụng, người mỏi mệt.

Số lượng phụ nữ và trẻ em đến khám rất đông vì mẹ đi mang theo cả con; có chị dẫn luôn ba đứa con dại, đứa lớn học lớp 2, đứa kế học mẫu giáo và đứa thứ ba mới mấy tháng tuổi như chị Hồ Thị Tình. Chị Hồ Thị Thừa ở bản Khe Ngang đưa con nhỏ mới 7 kg là Hồ Hoàng Huy đến gặp bác sĩ với nét mặt lo lắng vì cháu bé như lả đi trên tay chị. Bác sĩ Phương chẩn đoán cháu bị viêm long đường hô hấp trên. Khám cho con xong, chị ngập ngừng nhờ bác sĩ khám luôn cho mình và kết quả chị bị nấm ngoài da... Hầu hết bà con dân tộc Vân Kiều đều mắc những loại bệnh thông thường như đau đầu, đau bụng, viêm ngoài da; trẻ con thì suy dinh dưỡng, sốt, ho... do ăn uống thiếu chất, không hợp vệ sinh, ít tắm rửa, không được chăm sóc chu đáo…



Các bác sĩ trẻ nhiệt tình khám bệnh cho bà con Vân Kiều ở xã Trường Xuân - Ảnh: T.Q.Nam 


Vì hiểu biết của bà con hạn chế nên ngoài việc khám, kê thuốc thì các bác sĩ trẻ còn phải hướng dẫn cách chăm sóc con cái, sống sao cho hợp vệ sinh, khi có triệu chứng bệnh thì phải đến cơ sở y tế. Bác sĩ Phương luôn dặn: “Hằng ngày phải siêng tắm rửa, đặc biệt là trước khi bôi thuốc phải tắm rửa sạch sẽ”.

Bên cạnh nhóm bác sĩ khám bệnh hoạt động hết công suất thì tổ cấp thuốc cũng không kém phần vất vả. Một điều khó khăn là hầu hết bà con đến khám không biết chữ để đọc hướng dẫn sử dụng thuốc. Vậy nên các dược sĩ phải lấy ra từng loại cho mọi người nhận biết hình dạng rồi hướng dẫn uống như thế nào kèm lời dặn về nhà phải nhờ ai đó biết chữ chỉ giúp. Sau đó, lực lượng đoàn viên xã hướng dẫn lại thêm một lần nữa. Trời về trưa, mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt các bạn trẻ và ướt đẫm chiếc áo blouse nhưng không ai nghỉ tay. Những lời cảm ơn chân tình kèm nụ cười hiền hậu của bà con Vân Kiều như tiếp thêm sức mạnh cho thành viên đoàn.

Tổng hợp cả 2 điểm đã có hơn 500 người dân được khám, cấp thuốc miễn phí. Bác sĩ Trần Viết Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba  Đồng Hới, cho biết: “Với những bệnh thông thường thì chúng tôi kê thuốc cho bà con và dặn cách phòng trị. Nhưng cũng có một số người bệnh nặng nên khuyên cần phải đến BV nếu không sẽ diễn tiến nguy hiểm. Có trường hợp suy thận nặng như chị Hồ Thị Hương, cơ thể đã suy kiệt, cần chạy thận. Ngặt nỗi khi nghe như vậy thì người nhà nói chịu thôi, không có tiền. Đồng bào ở đây còn khổ nhiều quá”.



Theo Thanh Niên