|
Sống là chiến đấu
Trong hội đồng thẩm định và các tác giả biên soạn cuốn “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Nam 1927-2011”, có lẽ cụ Nguyễn Tô là người nhiều tuổi nhất. Đã 83 tuổi, có điều nhớ, có cái quên nhưng khi nhắc về phong trào Đoàn giọng cụ luôn hào sảng: “Tôi nhớ rất rõ từng thời kỳ tranh đấu của lớp thanh thiếu nhi ngày trước; cả những sự kiện dù chỉ được truyền miệng cho nhau nghe hay đọc đâu đó trên tờ báo cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích, anh dũng kiên cường. Hồi đó được đứng vào tổ chức là niềm vinh dự. Tùy theo sự phát triển và hoàn cảnh cách mạng của tỉnh mà lớp thanh niên (TN) chúng tôi phát triển theo. Nhưng chung quy, phong trào là chiến đấu”.
Sau khi giành được chính quyền vào năm 1945, Tỉnh ủy Quảng Nam rất coi trọng công tác vận động TN. Tháng 10.1945, tổ chức Đoàn TN cứu quốc của tỉnh được thành lập sau khi củng cố toàn bộ lực lượng TN. Từ đây, con đường của TN gắn liền với lịch sử đấu tranh của nhân dân toàn tỉnh. Năm 1946, ai có được trên tay tờ báo “Hừng Đông” của Đoàn là rất quý. Dù chỉ phát hành được 5 số nhưng tờ báo đã tác động rất nhiều đến tinh thần của TN khi tham gia phong trào Đoàn. Cụ Tô nhớ lại: “Đầu năm 1946, cùng với nhân dân cả nước, cả tỉnh, TN Quảng Nam được vinh dự cầm lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Các cấp bộ Đoàn còn tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động TN hăng hái đi bầu cử và bảo vệ cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Riêng cá nhân tôi, năm 1948 mới chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đoàn”.
Trong công tác của Đoàn TN lúc bấy giờ, nhiệm vụ tuyên truyền được đẩy lên hàng đầu, gắn liền với phong trào văn nghệ, kéo dài suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những câu hát cổ động của ngày xưa đến bây giờ nhiều người vẫn còn nhắc nhớ: “Anh em TN, tuyên truyền xung phong…/ Chúng ta ra đi xông pha băng mình qua núi-sông-nhà/ Mưa rơi ta xem thường/ Hy sinh ta lên đường/ Ta vui ca hát/ Tiếng ca vang lừng”.
Hạt giống trong phong trào
Các giai đoạn 1950-1954, 1954-1968, 1968-1975, phong trào của Đoàn TN trở thành hạt giống đỏ tranh đấu, thanh niên tòng quân bổ sung vào lực lượng bộ đội chủ lực. “Nhận rõ vinh dự của tuổi trẻ là lên đường, TN vùng tự do Quảng Nam hăng hái tham gia tòng quân. Việc tổ chức cho những TN trúng tuyển được vinh dự qua “cầu Vinh quang” càng làm cho khí thế phong trào thêm sôi nổi. Đưa TN qua cầu danh dự để ra mặt trận, bên này có đại diện chính quyền đến tiễn, bên kia có thiếu nữ dịu dàng gắn hoa trên ngực áo người sắp ra tiền tuyến” - ông Châu Minh Suyền (cán bộ hưu trí) kể lại thời kỳ tham gia phong trào TN của mình.
|
Qua mỗi đợt đấu tranh, Đoàn TN các cấp đã không ngừng được tôi luyện và đúc kết nhiều kinh nghiệm trong tranh đấu. Thời kỳ từ năm 1950, phong trào TN gắn liền với lịch sử vẻ vang của lớp TN xung phong hăng hái lên đường ra mặt trận. TN nông thôn bám ruộng đồng, tích cực tăng gia sản xuất phục vụ kháng chiến, xung kích trong vận động giảm tô, giảm tức. Giữa nhiều trận càn của địch, các lớp bình dân học vụ vẫn mở; tiếng hát lạc quan, tin tưởng của tuổi trẻ vẫn vút cao trong những ngày kháng chiến gian khổ. Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống địch, xây dựng tổ chức, tuổi trẻ Quảng Nam vinh dự đón nhận Huân chương Giải phóng hạng Nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1965. Khi ấy, ông Châu Minh Suyền giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
Sau ngày đất nước thống nhất, phong trào TN trở thành “hạt giống xanh” trong sự nghiệp hàn gắn vết thương chiến tranh. Ông Suyền kể: “Thời ấy cũng có phong trào xung kích tình nguyện. Bốn nhiệm vụ chính của tuổi trẻ là: khai hoang vỡ hóa, phá dỡ bom mìn, làm thủy lợi, đưa dân về chỗ cũ ổn định cuộc sống. Nhựa cách mạng kết dính lớp lớp TN chặt cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Chỉ trong vòng 3 tháng sau ngày giải phóng, với sự giúp đỡ tích cực của lực lượng TN, đã có hơn 700.000 người bị địch dồn các khu tập trung trở về quê cũ làm ăn. Với những hoạt động tích cực như thế, tuổi trẻ trở thành hạt giống xanh của thời cuộc”.
“Riêng trong năm 2010, toàn tỉnh đã xây dựng được 454 công trình TN, trong đó có 5 công trình TN cấp tỉnh trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhưng những con số sẽ không quan trọng bằng tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ đang ngày càng lan rộng trong TN. Tuổi trẻ Quảng Nam luôn phấn đấu xứng đáng truyền thống để tiếp bước những người đi trước và dìu dắt đàn em đi sau”. (Chị Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Tỉnh Đoàn đương nhiệm) |
Vẫn đầy chất “lửa”
Với lực lượng hùng hậu gần 100 nghìn đoàn viên TN trên toàn tỉnh, cuộc vận động thanh niên đi đầu xây dựng xã hội học tập đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó là hàng trăm, hàng nghìn các phong trào hoạt động khác gắn với tinh thần “5 xung kích”, “4 đồng hành”. Điển hình là cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác”, đã có nhiều cách làm sáng tạo gắn với triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Nam vì quê hương giàu mạnh văn minh”. Từ đó, nhiều điển hình TN tiên tiến đươc biểu dương, tôn vinh, nhân rộng. Hơn 13 năm, các thế hệ thanh niên Quảng Nam luôn năng động nhiệt tình. Các phong trào TN lập nghiệp, xung kích tình nguyện, mùa hè TN, vì cộng đồng an sinh xã hội… chắc chắn sẽ còn được gọi tên và trở thành vệt nối dài xuyên suốt các thế hệ TN.
Rõ ràng không ai hiểu TN bằng tổ chức Đoàn TN. Và cũng chỉ khi tổ chức Đoàn thực sự đại diện cho quyền lợi của TN, quan tâm đến những lợi ích thiết thân của TN, kể cả trong cuộc sống đời thường mới có khả năng lôi cuốn họ. Ông Châu Minh Suyền trả lời câu hỏi về “chất lửa trong TN của ngày xưa và bây giờ” cũng bằng một câu hỏi: “Thế hệ chúng tôi làm tất cả mọi công tác, biết chết mà vẫn cứ xung phong. Bây giờ các bạn trẻ được trui rèn bài bản, có nền tảng giáo dục vững chắc, thì còn điều gì cản trở để các bạn không thể hiện được mình?”.
Theo Báo Quảng Nam