Vĩnh Long: Thăm, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số”

(CTG) Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 -23/10/2021), vừa qua, Tỉnh đoàn Vĩnh Long đã tổ chức Đoàn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình Cán bộ, Chiến sĩ “Đoàn tàu không số” trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, chị Nguyễn Huỳnh Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình các cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (mỗi suất quà trị giá 750.000đ).

Đoàn tới thăm gia đình chú Trần Hoàng Chiếu (Phường 8, TP Vĩnh Long) năm nay đã 88 tuổi. Chú là Chính trị viên Chuyến tàu đầu tiên khi chỉ mới 31 tuổi - trẻ tuổi nhất trong tổng số 23 cán bộ, thủy thủ trên tàu. Tuy thính lực kém nhưng trí nhớ minh mẫn, chú tiếp Đoàn trong trang phục Quân nhân trang trọng, trên ngực đầy những huân chương tự hào.

Kỷ niệm về Đoàn tàu không số như những thước phim sống động qua lời kể của Chú Sáu.

Chú chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ làm hậu phương, chi viện vũ khí giúp miền Nam tiếp tục kháng chiến, thì chính tình yêu, khát vọng giải phóng quê hương, thống nhất 2 miền Nam – Bắc là động lực lớn nhất để các chú vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Có khi cả tháng trời “không một hạt cơm”, lênh đênh trên biển ăn toàn lương khô; tàu lại chỉ di chuyển trong điều kiện mưa bão để hạn chế sự kiểm soát của địch; thời gian xuống hàng chỉ vỏn vẹn có 3 tiếng mà số lượng đạn dược tính bằng tấn, nếu chậm thời gian sẽ bị địch phát hiện... Những khi gặp địch, các chú nhanh trí xử lý bằng cách giả vờ đi lạc, đem cá tươi ngon tặng địch để thoát khỏi nghi ngờ. Tiếng máy tàu, tiếng sóng biển làm toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều mất hoặc kém thính giác…

Chú nhắn nhủ thế hệ trẻ hôm nay phải cố gắng, biết chịu đựng, hy sinh vì lợi ích chung của đất nước, phải gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, phải phát huy sức trẻ sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào Đảng và Nhà nước giao phó - trên mọi mặt trận, chiến tuyến.

Đại diện tuổi trẻ Vĩnh Long, chị Huỳnh Thu – Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ: “Chúng con rất vinh dự và tự hào khi được nghe những chiến tích, những kỷ niệm qua lời kể của Chú về “Đoàn tàu không số”; về ý chí kiên cường, đương đầu sóng to, gió lớn, bất chấp gian lao, hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ, giúp miền Nam quê nhà được giải phóng, giúp Bắc Nam sum họp một nhà”.

Như Ngọc
Tỉnh Đoàn Vĩnh Long