|
Ngày 2-9, tại khu du lịch Suối Lương (Đà Nẵng), bạn trẻ của Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa tổ chức chương trình Vòng tròn bất tử - Tri ân chiến sỹ, kết nối tất cả cựu chiến binh đã tham gia hải chiến Trường Sa năm 1988. Lời ngỏ của nhóm được đăng trên internet:
“Mỗi người một số phận, một miền đất nước và chưa bao giờ có cơ hội gặp nhau sau 23 năm. Chương trình mong là cầu nối để những chiến sỹ Hải quân năm xưa được gặp lại nhau, cùng nhau kể lại ngày đau thương, cùng trao đổi, giao lưu với nhân chứng...và gửi gắm niềm tin của mình vào thế hệ đang tiếp bước bảo vệ quê hương, xây dựng đất nước...”.
Đỗ Vũ Lợi, một thành viên chủ chốt của nhóm, cho biết: Dựa trên danh sách 74 chiến sỹ hy sinh tại Trường Sa được đăng trên báo Nhân Dân năm 1988, nhóm tình nguyện cùng cộng tác viên đã đi tìm gia đình các liệt sỹ để thực hiện chương trình tri ân này. Hình ảnh cuối cùng của các chiến sỹ hải quân kết thành vòng tròn bảo vệ bãi đá dưới làn đạn đi vào lịch sử với tên gọi “Vòng tròn bất tử” là cảm hứng để nhóm thực hiện chương trình.
Suốt hai năm ròng rã tìm kiếm thông tin, đến từng gia đình thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Trường Sa trên khắp mọi miền đất nước, tình nguyện viên là những người còn rất trẻ, có người mới qua tuổi 20, có người đang là sinh viên, nhưng điểm chung là nhiệt huyết. Với khẩu hiệu Việt Nam ơi hãy nắm chặt tay, những bạn trẻ đã tỏa đi mọi miền để kết nối.
Sau hơn một tháng chuẩn bị, được sự hỗ trợ của cộng đồng về thông tin, tài chính, nhóm đã lên kế hoạch, gửi thư mời tới các gia đình, thân nhân chiến sỹ. Tại cuộc gặp này, dự kiến có 30 người tham gia, trong đó có ba nhân chứng Hoàng Sa, từng làm công tác khí tượng thuỷ văn tại Hoàng Sa trước năm 1974, 8 cựu quân nhân Trường Sa và thân nhân các liệt sỹ hy sinh năm 1988. Biết tin có cuộc hội ngộ lịch sử này, vợ của Anh hùng Liệt sỹ Trần Văn Phương (Quảng Bình) đã sắp xếp công việc để tham dự.
Truyền lửa
Đài Trang (SV Đại học Tài chính Marketing TPHCM) đã đi nhiều nơi, để tìm hiểu thông tin, kết nối các chiến sỹ. Cô tìm đến nhà chiến sỹ Lê Minh Thoa ở Quy Nhơn và kết nối để chú nói chuyện với đồng đội Trương Văn Hiến qua điện thoại. Chứng kiến cảnh hai người đàn ông là hai trong số 9 chiến sỹ tàu HQ 604 từng bị đối phương bắt khi tàu chìm và được trả về sau 3 năm oà khóc khi trò chuyện sau hơn 20 năm xa cách, quả là xúc động.
Đây là những hoạt động giữ lửa, truyền nhiệt huyết cho bạn trẻ hôm nay và thế hệ sau. Sau từng hoạt động, mỗi bạn thấy trưởng thành, tự tin hơn vào khả năng đóng góp của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền. |
Theo dấu thông tin, tháng 7 vừa qua, Vũ Lợi tìm về gia đình liệt sỹ Bùi Bá Kiên (Cát Hải- Hải Phòng). Chứng kiến cảnh nghèo khó, nỗi đau đáu của người mẹ chưa tìm được hài cốt con mình, Lợi lại muốn làm được nhiều việc hơn nữa để giúp gia đình.
Thăm gia đình liệt sỹ Đoàn Đắc Hoạch, quyền thuyền trưởng tàu HQ 605, liệt sỹ Nguyễn Văn Hải (Thuỷ Nguyên-Hải Phòng), nhóm tình nguyện đã có được nhiều thông tin quý, được biết đến những di vật ý nghĩa.
Tìm về gặp chiến sỹ Nguyễn Duy Dương (tàu HQ505- 1988), quê Nam Định, nhóm được chia sẻ nhiều thông tin về chủ quyền biển đảo, chính sách, quyết tâm của Quân chủng Hải quân trong bảo vệ chủ quyền.
Đỗ Vũ Lợi nói: Chúng tôi coi đây là những hoạt động giữ lửa, truyền nhiệt huyết cho bạn trẻ hôm nay và thế hệ sau. Sau từng hoạt động, mỗi bạn thấy trưởng thành, tự tin hơn vào khả năng đóng góp của thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền.
Theo Tiền Phong