Từ sáng sớm, ngoài 103 tân sinh viên và các bậc phụ huynh, còn có sự hiện diện của hàng trăm học sinh THPT của TP Quảng Ngãi đến tham dự, bày tỏ sự ngưỡng mộ với các anh chị vượt khó học giỏi.
|
Khi ban tổ chức chiếu phóng sự ngắn về cuộc sống của các tân sinh viên nghèo, hiếu thảo, chăm học, đặc biệt đã vượt qua nghịch cảnh để tìm đến giảng đường, cả hội trường lặng phắt nghẹn ngào. Ai cũng xúc động trước những cảnh đời cơ cực mà ngoan cường phấn đấu học hành của các bạn trẻ.
Ông Hàng Chức Nguyên - trưởng ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ - chia sẻ: “Chúng tôi đi qua nhiều vùng đất, đến đâu cũng có các hoàn cảnh khó khăn. Đâu đó phía sau những mái tranh nghèo có những cha mẹ rưng rưng nước mắt khi con vào đại học”. 103 suất học bổng, theo ông Nguyên, là tình nghĩa của các doanh nghiệp, những mạnh thường quân tại TP.HCM gửi đến các em.
Nguyễn Hữu Ấn, tân sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM (trúng tuyển với số điểm rất cao, 29 điểm), chia sẻ với các em học sinh lớp 12 đang tham dự buổi lễ bằng bốn câu thơ của nhà thơ Bùi Gia Nội: “Chiến thắng nào chẳng cần có những hi sinh/ Thành công nào không cần gắng sức/ Hạnh phúc chỉ nẩy mầm khi ta nỗ lực/ Hoài bão cuộc đời sáng rực ngày mai”.
Ấn tự dặn dò mình dù gặp bất cứ hoàn cảnh hay bất trắc nào trong cuộc sống, mỗi con người chúng ta không ai được đánh mất những hoài bão, đánh mất những ước mơ của chính mình.
Đến tham dự và phát biểu tại buổi trao học bổng, ông Võ Văn Thưởng - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - chia sẻ: “Tôi mong các bạn luôn nhớ mình là người con quê hương Quảng Ngãi. Quảng Ngãi là đất học, đất của những người tài hoa, các văn nghệ sĩ nổi tiếng... Quảng Ngãi cũng là quê hương các nhà doanh nghiệp thành công. Các bạn hãy bồi dưỡng và vun trồng ước mơ của mình trong tương lai, mong các bạn ghi nhớ điều đó!”.
Hôm nay, trao học bổng cho 50 tân sinh viên Bình Định |
Theo Tuổi Trẻ