Vươn lên từ nghịch cảnh

(CTG) Sáng 30-7, chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” 2013 sẽ diễn ra tại Long An, đồng thời kết thúc chương trình giai đoạn 2010-2012 với 60 hộ được vay trước đó.



Ngọc Hiếu đi mò ốc để hôm sau mang ra chợ bán - Ảnh: THÚY HẰNG


Sau hai năm chí thú làm ăn, phần lớn các hộ nhận vốn đều làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên cũng có vài hộ không may khi bị ảnh hưởng của dịch heo tai xanh, dịch lở mồm long móng và dịch cúm gia cầm.

Ra hoa ra trái

Hơn hai năm trước, căn nhà của bà Lê Thị Tay (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ) không được khang trang như bây giờ. Ngôi nhà lá lụp xụp ngày xưa nay được thay bằng ngôi nhà mới lát gạch, mái tôn vững chắc. “Nhờ mấy năm nay được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chăn nuôi cũng thuận lợi nên mới từng bước vươn lên. Hồi đó tui không tưởng tượng được là nuôi được hai đứa con, nói chi cho đi học” - bà Tay tươi cười.

Lúc nhỏ hai người con đã theo bà Tay bôn ba kiếm sống. Người con trai quanh năm đi giăng lưới, thả câu. Còn cô con gái út lủi thủi theo mẹ ra chợ. Năm 2010 sau khi nhận vốn, bà Tay mua vịt, mua heo về nuôi. Chẳng bao lâu sau đàn vịt cho lãi gần 10 triệu đồng, đàn heo cũng có lời. Bà dùng tiền này xây chuồng heo chắc chắn hơn, đầu tư nuôi 50 con heo. Lần này, lần nữa cũng có lãi. Có đồng tiền bà chăm chút chuyện học cho hai con. Hiện nay người con trai của bà đã tốt nghiệp trường cao đẳng và có việc làm ổn định.

Còn cô con gái Lê Thị Ngọc Hiếu hiện đang học phổ thông và mong ước thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Long An. 10 tuổi, Hiếu đã theo mẹ rong ruổi khắp làng trên xóm dưới để bán vé số. Năm 13 tuổi, Hiếu bắt đầu thay mẹ ra chợ bán cá do anh trai bắt được. Những ngày đi học Hiếu chỉ bán một buổi. Hè này Hiếu tranh thủ đi hái rau, bắt ốc ra chợ bán, về nhà thì giúp mẹ cho heo ăn, dọn chuồng heo. “Lúc nhỏ em đi theo mẹ, thấy mẹ cực khổ nên thương lắm. Giờ em lớn rồi có thể phụ giúp mẹ được bao nhiêu thì giúp. Sau này em sẽ thi vào trường sư phạm để vừa nhẹ lo chuyện học phí, vừa có thể ở gần bên chăm sóc mẹ” - Hiếu nói.



Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Đúng còng lưng ngồi bóc vỏ hạt điều - Ảnh: THÚY HẰNG


Rủi ro vẫn không bỏ cuộc

Cũng như bà Tay, nhiều hộ gia đình khác nhờ vào đồng vốn từ chương trình đã vượt qua khó khăn. Như gia đình bà Đoàn Thị Thanh Tuyền (xã Đức Tân, huyện Tân Trụ), sau hơn hai năm đã phát triển được đàn heo với hai con heo nái và hơn 10 heo con. Hai con gái của bà Tuyền nhờ đó cũng có điều kiện học hành đàng hoàng. Người con gái lớn đang là sinh viên năm thứ ba của Trường cao đẳng Sư phạm Long An. Còn người con gái út năm nay lên lớp 12. Gia đình anh Đỗ Hữu Ngọc (xã Đức Tân) cũng thu được một số lãi kha khá nhờ đầu tư vào đàn vịt và bầy heo. Hiện tại gia đình có 20 con heo thịt, sắp tới sẽ xuất chuồng 10 con...

Nhưng vẫn có một vài hộ gặp rủi ro trong làm ăn. Tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, trong căn nhà cũ kỹ, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Đúng cặm cụi ngồi bóc vỏ hạt điều. Mỗi ngày bóc được vài ba ký, mỗi ký 5.000 đồng.

Năm 2010 chị Đúng nhận được số vốn 10 triệu đồng, mua gà vịt về nuôi. Hai đợt đầu, mỗi đợt lời 1 triệu đồng. Thế nhưng đến đợt thứ ba, hơn 100 con vịt lăn ra chết, chỉ bán được có hơn 20 con. Tiếp đó hơn 200 con gà cũng chết sạch. Vốn lãi tích cóp trong mấy tháng trời bỗng chốc ra đi. Trắng tay! Mấy mẹ con đi lãnh hạt điều về bóc vỏ, rồi cắt rau muống bán lấy tiền chắt chiu kiếm sống qua ngày.

Rồi chị Đúng chạy vạy mượn được 10 triệu đồng. Mới đây chị được giới thiệu một chương trình vay vốn chăn nuôi mới nên mua bầy vịt về nuôi. “Nuôi lần này cũng lo lắm nhưng không làm thì lấy gì trả nợ. Phải làm hai ba việc mới có thêm thu nhập sống qua ngày và tính chuyện trả nợ” - chị giãi bày.

Dù hiện tại vừa phải gánh số nợ lớn vừa phải lo tiền đong gạo nuôi các con hằng ngày nhưng chị Đúng vẫn gắng gỏi nuôi con ăn học. Con gái lớn của chị năm nay lên lớp 9, con gái nhỏ mới lên lớp 6 nhưng đôi tay học trò hai em hằn vết nhọc nhằn, chai sạn, đầy vết xước. Chị Đúng tâm sự: “Ít ngày nữa là vô trường rồi mà giờ chỉ mới có mớ tập vở hai đứa lãnh thưởng thôi. Sách vở, quần áo chưa lo được thứ nào cả...”.

Gia hạn thời gian hoàn vốn cho những hộ rủi ro

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Long An, trong năm 2011 hầu hết các hộ tham gia chương trình đều có lãi. Sang năm thứ hai, do ảnh hưởng giá cả đầu ra và tình hình dịch bệnh nên hầu hết các hộ đều không có lãi. Trong đó nhiều hộ lỗ 5-7 triệu đồng, thậm chí có hộ lỗ đến 20 triệu đồng, không có khả năng chăn nuôi tiếp tục. Đại diện Công ty GreenFeed cho biết qua khảo sát lại tình hình hoàn vốn của các hộ vay tại huyện Tân Trụ và Châu Thành, đã có trên 95% số vốn vay được các hộ hoàn đúng thời hạn. Đối với những hộ chưa thể hoàn vốn đúng thời hạn, công ty sẽ gia hạn thời gian, đồng thời động viên họ tiếp tục làm ăn để cải thiện cuộc sống, lo cho con em tiếp tục đến trường.

Theo Tuổi Trẻ