2010, tôi ước…

(CTG) Bạn thân mến, chỉ còn mấy mươi tiếng nữa chúng ta sẽ đón chào năm 2010. Một khởi đầu mới thường khơi dậy trong mỗi tâm hồn những ước mơ, khát khao thực hiện những dự định mới.

Bạn ước gì trong những thời khắc ý nghĩa này? Mời bạn chia sẻ những ước mơ trước thềm năm mới và cùng thầm thì: “2010, tôi ước…”.

* Hoa hậu Mai Phương Thúy: mong nhiều trẻ em nghèo được đến trường

Ảnh: Trung Uyên

Năm mới, Thúy chỉ có những mơ ước đơn giản thôi: mong gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, mong mình sẽ tốt nghiệp đại học loại giỏi và tìm được công việc yêu thích.

Thúy cũng mong ước rằng thủ đô Hà Nội sẽ đẹp rạng ngời, rực rỡ trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, mong kinh tế đất nước sẽ khá hơn để người nghèo ngày càng ít đi, mong ngày càng có nhiều trẻ em nghèo được đến trường, mong cộng đồng chung tay giảm thiểu các tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường. Thúy mong rằng mình sẽ đóng góp được một phần vào những nhân tố tạo nên những kết quả tốt đẹp ấy.

* Nguyễn Thùy Huyền Trang - ngôi sao tuổi teen 2008, học sinh Trường nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn: "nhiều tấm lòng sẽ đến với những cuộc đời bất hạnh"

Ảnh: Hạo Nhiên

Nhìn lại năm 2009, Trang rất vui và hạnh phúc khi những ước mơ và dự định của mình thành hiện thực. Trang được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa như chiến dịch Mùa hè xanh (cùng các anh chị sinh viên trong và ngoài nước), đến thăm trẻ em nghèo và cụ già neo đơn. Còn trong học tập thì Trang được tuyển thẳng vào Trường nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn và được học bổng của trường.

Trang có nhiều ước mơ, dự định trong năm mới 2010. Trang ước rằng trong năm 2010, miền Trung - quê hương của Trang - sẽ không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của thiên tai, mong rằng ngày càng có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

* Võ Anh Vũ - giảng viên tập sự khoa xây dựng ĐH Kiến trúc TP.HCM, tốt nghiệp thủ khoa khoa xây dựng khóa 2004-2009: mang đến những bài giảng sinh động cho SV và tìm một suất học bổng thạc sĩ ở nước ngoài.

Ảnh: nhân vật cung cấp

Tôi đang cố gắng hoàn thành tốt giáo án và chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài giảng thử vào đầu năm 2010. Tôi mong muốn bài giảng này sẽ chuyển tải được tinh thần của học chế tín chỉ - phát huy khả năng tự học và kích thích đam mê tìm tòi, nghiên cứu của SV.

Tôi cũng sẽ trau dồi thêm những kỹ năng cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy, tham gia vài dự án thực tế để tích lũy vốn sống, vốn nghề và để những bài giảng sẽ sinh động hơn.

Kế hoạch lớn nhất của tôi trong năm 2010 là tìm được học bổng thạc sĩ ở nước ngoài.

Năm vừa rồi - quê hương tôi (Sông Cầu, Phú Yên) - bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 11. Tôi mong bà con sẽ có một năm mới bình yên hơn. Đợt bão lũ ấy cũng làm tôi quan tâm nhiều hơn đến các nghiên cứu quy hoạch dân cư để phòng bão lũ. Khi có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ góp phần vào vấn đề này.

* Nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị Hà Chương: người khuyết tật được cộng đồng nhìn nhận toàn diện hơn.

 

Ảnh: Nguyễn Á

Trong năm mới, tôi mơ ước những người khuyết tật sẽ được cộng đồng quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn để hòa nhập cộng đồng.

Khi xã hội ngày càng phát triển, người khuyết tật sẽ được nhìn nhận toàn diện hơn, đặc biệt là được nhìn nhận những khả năng và sự đóng góp cho xã hội.

Về bản thân, tôi mong sẽ sáng tác nhiều bài hát hay hơn trong năm mới và những bài hát này sẽ đến được với đông đảo người yêu nhạc. Một kế hoạch lớn của tôi là phát hành một album (và là album thứ tư của tôi) ca ngợi khát vọng được thể hiện, cống hiến của người khuyết tật. Nếu tôi tìm được tài trợ, album có thể thực hiện dạng song ngữ Anh - Việt.

Tất cả lợi nhuận từ việc bán album này sẽ được dùng gây quỹ học bổng cho các bạn trẻ khuyết tật học giỏi ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội.

Cuối tháng 6-2010, khi tôi tốt nghiệp khoa nhạc cụ truyền thống Học viện Âm nhạc quốc gia VN, tôi dự định vào Sài Gòn lập nghiệp. Rất mong được người yêu nhạc đón nhận.

Trong năm mới, tôi cũng mong những người thân yêu khỏe mạnh, bình yên.

* Võ Thị Thủy - thủ khoa ĐH KHXH&NV TP.HCM năm 2009, SV năm 1 ĐH KHXH&NV TP.HCM: sẽ hòa nhập tốt hơn với môi trường đại học

 

Ảnh: Trung Uyên

Sang năm mới, mình mong những người thân yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mình cũng mong sẽ đạt được những mục tiêu trong học tập, trước mắt là hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ vào tháng 1-2010, sẽ trau dồi thêm tiếng Anh và cố gắng hòa nhập tốt hơn môi trường sống ở TP.HCM và môi trường học tập ở đại học.

Mình cũng có một mong ước lớn hơn là đất nước mình ngày càng phát triển và thế giới được hòa bình.

* Đoàn Nam Thái - phó chủ tịch Hội SV Việt Nam tại Hàn Quốc - đang học tiến sĩ chuyên nghành cơ điện tử tại Trường ĐH quốc gia Seoul, Hàn Quốc: mơ về những thiết bị đo chính xác "made in" VN.

 

Ảnh: nhân vật cung cấp

Mình đang nghiên cứu về các máy đo ứng dụng trong cơ khí chính xác, vật liệu bán dẫn. Các thiết bị này rất đắt tiền và đang ứng dụng rộng rãi ở VN. Tuy nhiên việc làm ra các thiết bị này còn rất hạn chế ở VN. Mình mong muốn trong tương lai mình sẽ làm ra những thiết bị đo chính xác "made in" VN.

Trong năm 2010, mình sẽ tập trung nghiên cứu để có được bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.

Hiện nay, mình là phó chủ tịch Hội SV Việt Nam tại Hàn Quốc nên mình mong muốn trong năm tới mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ và góp phần vào sự phát triển của hội.

* Lã Thúy Diễm Hằng -  SV năm 4 ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, chủ nhiệm CLB đạp xe vì môi trường TP.HCM (C4E TP.HCM): cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

 

Ảnh: Trung Uyên

Mình mong ước trong năm mới CLB đạp xe vì môi trường TP.HCM sẽ có thêm nhiều thành viên mới, chung một mong muốn hành động vì môi trường. Mong rằng các hoạt động của CLB sẽ góp phần hiệu quả tác động đến nhận thức của người dân, để mỗi người tham gia bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất.

Mình cũng sẽ tốt nghiệp đại học trong năm 2010, mình hi vọng sẽ tìm được một công việc thú vị trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

* Đặng Diễm Quỳnh - phó trưởng ban thanh thiếu niên Đài truyền hình VN: sẽ thêm nhiều chương trình bổ ích và thân thiện với bạn trẻ.

 

Đặng Diễm Quỳnh làm trưởng đoàn đoàn VN tham gia chương trình tàu thanh niên Đông Nam Á SSEAYP 2008 - Ảnh: Trung Uyên

Tôi ước mong năm 2010 mọi người đều khỏe mạnh bình an, trong đó tất nhiên có tôi và những người thân trong gia đình. Có sức khỏe thì sẽ làm được nhiều việc, thực hiện được nhiều ước mơ. Vậy nên với tôi, sức khỏe là thứ quý giá nhất mà tôi mong ước.

Năm 2010 là năm VTV6, kênh truyền hình quảng bá dành cho giới trẻ, sẽ chính thức phủ sóng toàn quốc. Kế hoạch của chúng tôi là xây dựng một hình ảnh kênh truyền hình bổ ích và thân thiện, nơi các bạn trẻ cùng nhau xây dựng không gian của chính mình, chia sẻ những mối quan tâm chung và cùng trưởng thành.

VTV6 trong năm 2010 sẽ có một số chương trình truyền hình thực tế mới với nội dung về Hà Nội, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, những cuộc thi tài năng, đặc biệt là những bộ phim tuổi teen hấp dẫn.

Năm 2010 chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng ở khán giả, những người đóng vai trò không chỉ là người xem mà còn tham gia tích cực cho các chương trình, hệ thống các sân chơi trẻ. Chúc các bạn luôn sung sức để đồng hành cùng chúng tôi!

 Theo Tuoitre Online