Góp phần giảm rác thải nhựa và giúp đỡ người nhặt ve chai
Giữa nhịp sống hối hả của TP.Cần Thơ, hình ảnh nhóm bạn trẻ cùng chiếc xe đạp mang dòng chữ "Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến nụ cười" rong ruổi trên các con đường để nhặt ve chai nhận nhiều sự quan tâm của nhiều người đi đường.
Hồng Ngân cho biết hoạt động của nhóm bắt đầu từ ý tưởng đơn giản là vừa giảm rác thải nhựa trên đường phố, vừa giúp đỡ người nhặt ve chai. "Hầu hết người nhặt ve chai đều có tuổi và cuộc sống rất khó khăn. Đêm sương gió lạnh cũng phải đi nhặt ve chai kiếm sống. Từ đó, nhóm mong muốn san sẻ nhọc nhằn với cô chú bằng việc làm thiết thực là nhặt ve chai đem cho", Hồng Ngân nói.
Các thành viên đạp xe đến các tuyến đường trung tâm để nhặt ve chai
Mỗi tối, từ 19 giờ, nhóm trang bị sọt nhựa, bao tải, găng tay, áo phản quang, bắt đầu chuyến đi từ những con đường đông đúc nhất, như 30.4, 3.2, Nguyễn Văn Cừ… Đến 22 giờ, công việc kết thúc. Số lượng vỏ lon, chai nhựa thu gom từ 2 - 3 sọt đầy được đem trao tận tay những người nhặt ve chai.
Lan tỏa yêu thương và tinh thần trách nhiệm
Hành động đơn giản của nhóm đã góp phần thay đổi nhận thức cho cộng đồng. Nhiều người quan tâm hơn đến việc bỏ rác đúng nơi và chung tay hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người thu gom ve chai trong nhà, hàng xóm, nhà trọ… đem gửi nhóm để cho lại những người nhặt ve chai.
Chiếc xe đạp mang dòng chữ “Hãy trao cho tôi chai nhựa, vỏ lon, tôi sẽ thay bạn mang đến nụ cười” khiến người đi đường ấn tượng
Thời gian đầu, nhóm chủ yếu gom ve chai đem tặng, nhưng gần đây lập thêm quỹ ve chai để chuẩn bị các phần quà tặng thêm, có khi là tiền, khi là nhu yếu phẩm... Kinh phí hoạt động được trích từ thu nhập kinh doanh của các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm biết đến cũng gửi tặng.
"Khi đi tặng, tụi em thấy được cảnh khổ của cô chú, biết nhiều hoàn cảnh rất đáng thương. Có những cụ ông, cụ bà hằng đêm vẫn đạp xe đi nhặt ve chai đến khuya, thậm chí đến rạng sáng hôm sau mới về nhà. Em nhớ nhất là mỗi lần đến gửi ve chai, cô chú vui dữ lắm, ân cần hỏi han như con cháu", Hồng Ngân cho biết.
Thường xuyên được nhóm giúp đỡ, bà Mai Thị Ngọc Thủy (65 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết: "Trước đây, tôi đi lượm ve chai buổi tối cũng thường có những bạn trẻ đến tặng suất ăn nóng hổi. Thời gian gần đây thì được mấy cháu nhặt ve chai đem cho nên thu nhập cũng tăng hơn lúc trước. Các cháu còn ân cần hỏi han, tặng những phần quà nhỏ nên cảm thấy ấm lòng lắm. Giờ quen rồi, ngày nào không gặp mấy cháu thì thấy thiếu thiếu, buồn lắm".
Nhiều người biết đến ý nghĩa của dự án nên cũng nhặt ve chai gửi cho nhóm
Ngoài gửi tặng ve chai và quà, nhóm của Ngân còn thực hiện các suất ăn 0 đồng. Món ăn này do các thành viên đi chợ, tự nấu, chia thành từng suất để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn gặp trên đường. Đến nay, nhóm đã tổ chức được 2 lần tặng cơm 0 đồng với hàng trăm suất.