Cậu bé Hồng Sơn (Ba Đình) Hà Nội chơi điện thoại 2 tiếng mỗi ngày, riêng ngày hè tần suất tăng lên rất cao, từ 8 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Giờ ăn, cậu bé cũng… ôm máy. Thấy con hay chơi game, xem phim hoạt hình quên ăn, ngủ, chị Hoa muốn tách ra bằng việc thu lại điện thoại nhưng Sơn sừng sộ giật lại…
Điện thoại thành… bảo mẫu
Trước thái độ phản ứng thái quá của con chị Hoa khá bất ngờ. Ý nghĩ phải răn đe, tách con ra khỏi điện thoại càng tăng khiến chị lao nhanh đến góc nhà cầm chổi phạt thằng bé. Việc dùng bạo lực chẳng ăn thua, chị đành kéo chồng về cùng một phe. Kết quả, đứa con trai chị vốn cưng như trứng lăn ra đất ăn vạ. Con chị bấy lâu vẫn là một đứa trẻ ngoan, giờ chỉ vì điện thoại mà không thể kiểm soát bản thân...
![]() Đã đến lúc cần bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số.
|
Thời gian chăm con trong bệnh viện, chị Hoa vừa thương con vừa oán trách bản thân. Chị cứ nghĩ cả năm con học hành vất vả, ngày hè nên để nó chơi thoải mái. Cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc nên mua luôn một chiếc điện thoại thông minh mới để con chơi. Hậu quả, đến cả khi ngồi vào bàn ăn thằng bé vẫn không hề rời mắt khỏi điện thoại. Nó ăn nhanh chóng rồi lại lên phòng đóng cửa nằm chơi game, xem phim hoạt hình.
Trường hợp khác, con đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, chị Thảo (Long Biên, Hà Nội) vui lắm. Con thích gì chị chiều theo luôn. Vì vậy, khi thằng bé ngỏ ý muốn dùng điện thoại để học thêm tiếng Anh, chị Thảo chẳng chút ngần ngừ. Từ trước tới nay, Minh Đức con chị luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời nên chị không quá gắt gao về chuyện quản lý thời gian cũng như xem xét việc con làm.
“Một lần lên gọi con xuống ăn cơm, tôi tá hỏa khi phát hiện ra nó mải mê với game bạo lực, chém giết. Thậm chí, mẹ gọi nó cũng không nghe thấy. Lần dở lại lịch sử lướt web của con, tôi hoảng hốt hơn khi nó xem cả phim sex trong khi thằng bé mới chỉ học lớp 6”, chị Thảo đau xót cho biết.
Không chỉ xem những thứ không lành mạnh, Minh Đức còn chơi điện thoại với tần suất 10 – 15 tiếng mõi ngày suốt từ hôm nghỉ hè đến nay. Thấy con thường xuyên kêu nhức, mỏi mắt chị Thảo vội đưa đến bệnh viện thăm khám. Kết quả, Đức bị cận 2,8 độ. Bên cạnh đó, cậu bé làm việc gì cũng không tập trung, thậm chí còn thường xuyên có thái độ cáu gắt một cách vô cớ và xu hướng bạo lực càng tăng.
Để mùa hè thực sự bổ ích
Trong những ngày hè, trường hợp của Sơn hay Đức có lẽ không phải là cá biệt. Hầu hết trẻ con trong các gia đình đều được “quyền” chơi smartphone theo ý thích. Mặc dù các chuyên gia y tế đã cảnh báo nhiều, phụ huynh tuy cũng có la rầy nhưng chẳng thể khắc phục được với nhiều lý do. Thậm chí, ngay cả khi các bệnh viện đưa ra khuyến cáo với nhiều trường hợp trẻ nhập viện do mắc hội chứng TIC - tật máy giật gia tăng đột ngột (trung bình từ 5-7 ca/ngày). Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do trẻ mê chơi game, smartphone, gây nên các triệu chứng bị co giật cơ mặt, nháy mắt, nhíu mũi, thậm chí nôn ói. Bên cạnh đó, tình trạng “cày game” ngày hè còn là nguyên nhân khiến trẻ bị cận thị vào đầu năm học mới.
![]() Cha mẹ hãy giúp con được có kỳ nghỉ hè bổ ích với những trò chơi lành mạnh. Ảnh:Vương Đức
|
Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù không có nhiều nghiên cứu những ảnh hưởng về mặt sức khỏe do trò chơi điện tử gây ra nhưng việc gây hạn chế các hoạt động thể lực cho trẻ là có thật. Bên cạnh đó, trò chơi điện tử và nguy cơ béo phì cũng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vì khi trẻ dán mắt vào màn hình thì các em thường ngồi lỳ một chỗ, khiến hoạt động thể lý cũng giảm theo, tạo cơ hội cho béo phì phát triển. Đó cũng là nguyên nhân tiểu đường, tim mạch trong tương lai.
Để có thể chăm con ở bệnh viện, chị Hoa (Ba Đình) đành xin nghỉ làm một thời gian. Trong khoảng thời gian đó chị cũng suy nghĩ rất nhiều đến trách nhiệm của bản thân khi để con mải mê chơi điện thoại. “Mình nhận ra, điện thoại thông minh đang làm cho mọi người thêm xa cách. Chồng mình cả ngày đi làm, tối về mang theo điện thoại vào phòng ngủ. Bạn bè hẹn nhau cà phê nhưng cắm cúi vào điện thoại và những câu chuyện trở nên nhạt nhòa. Ngay cả mình, tối nằm cạnh con nhưng vẫn lấy điện thoại tìm kiếm thứ ưa thích. Vì thế, mình dần ít trò chuyện, tậm sự, vui đùa cùng con”, chị Hoa chia sẻ.
Sau sự việc nhớ đời đó, chị Hoa đang quyết tâm tạo cho con một kỳ nghỉ hè thực sự bổ ích. Chị cố gắng giúp bản thân và cậu con trai nhận thức được điện thoại chỉ là công cụ, phương tiện để giao tiếp chứ không phải là “ông chủ”. Đặc biệt, chị muốn tăng cường giao tiếp trực tiếp giữa những người thân trong gia đình bằng việc đề ra một vài nội quy không sử dụng điện thoại trong những giờ sinh hoạt chung… Bản thân vợ chồng chị phải làm gương để con cái noi theo.
Chị Hoa cũng đăng kí cho con tham gia câu lạc bộ, các lớp sinh hoạt hè ở địa phương, giúp cậu bé có nhiều thời gian vận động hơn. “Mình quyết tâm dù bận vẫn dành thời gian tâm sự, trò chuyện và cuối tuần đưa con đi chơi. Mình muốn cho con thấy thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều kỳ diệu để khám phá”, chị Hoa cho biết.
Cùng chung suy nghĩ ấy, chị Thảo đã đặt vé để hai mẹ con lên đường về quê ngoại chơi mấy ngày. Chị muốn con được trải nghiệm những trò chơi như thả diều, ô ăn quan… và hít thở không khí đồng quê để con lấy lại cân bằng. Được khám phá những điều mới lạ, Minh Đức tỏ ra vô cùng thích thú. Không những vậy, cậu bé còn được ông bà dạy cho cách dọn phòng, sắp xếp đồ đạc trong nhà, trang trí phòng học… hay làm một số công việc như nhổ cỏ, hái rau. Chiều chiều, Đức được theo lũ trẻ trong làng đi chăn trâu, bắt cá.
“Con gọi điện cho mình ríu rít khoe làm được rất nhiều việc. Cậu bé đã biết gà mái khi đẻ trứng kêu thế nào, ấp trứng ra làm sao… Được tiếp xúc với thiên nhiên, không khí thoáng đãng con giải tỏa các vấn đề tâm sinh lý, xóa tan stress. Con mình thấy hạnh phúc, yêu cuộc sống và muốn khám phá bản thân để bồi đắp vốn sống hơn. Đây mới là mùa hè thực sự bổ ích với con”, chị Thảo chia sẻ.
Theo TTTĐ