(CTG) Với các bạn trẻ, mùa hè xanh không chỉ góp sức cho cộng đồng, mà còn rèn luyện bản thân, không ngại nắng, mưa, vất vả. Trong đó có nhiều nữ sinh đến từ các trường đại học ở TPHCM trong màu áo xanh tham gia thắp sáng đường quê để giúp bà con đi lại dễ dàng.
Chiến dịch mùa hè xanh tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp do các bạn sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) thực hiện với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đặc biệt, ghi dấu ấn với công trình Thắp sáng đường quê.Bạn Phạm Thị Nhựt Lan, sinh viên năm 3 ngành Quản trị Marketing Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM lần thứ 2 tham gia chiến dịch mùa hè xanh. “Mỗi khi nhìn con đường sáng rực lên vào đêm, em biết rằng đã góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho mảnh đất Sen hồng này. Đây cũng là dịp khiến em cảm nhận rõ ràng rằng, chỉ cần góp một chút sức nhỏ, mình cũng có thể tạo ra điều gì đó thật ý nghĩa cho cộng đồng.
Bạn Phạm Thanh Nga, sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin, lần đầu khoác lên màu áo xanh tình nguyện cảm thấy rất háo hức và hồi hộp. “Từ những ngày đầu bước chân tới địa phương, mọi thứ với em đều rất mới mẻ từ những con đường làng yên bình, những nụ cười của bà con, và cả sự gắn bó nhanh chóng giữa các bạn chiến sĩ trong đội hình”, Thanh Nga bộc bạch.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất với Nga là được trực tiếp tham gia góp sức vào công trình “Thắp sáng đường quê” từ đào hố, đổ bê tông đến dựng từng trụ đèn. "Mỗi công đoạn đều là lần đầu tiên làm. Nhìn thấy con đường tối om vào ban đêm giờ đã được thắp sáng bởi ánh đèn năng lượng mặt trời, em thấy vui và tự hào vô cùng", Nga hào hứng nói.Những cây đèn năng lượng mặt trời không chỉ thắp sáng đường quê, mà còn thắp lên ngọn lửa của tình nguyện, của tuổi trẻ và của những trái tim luôn hướng về cộng đồng.Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống trong quá trình vận chuyển, lắp ráp và dựng đèn đều chất chứa tình cảm và trách nhiệm của các chiến sĩ Mùa hè Xanh UEF đối với mảnh đất Sen hồng.Thanh Nga tham gia công trình "Thắp sáng đường quê" tại xã Đốc Binh Kiều.
Bạn Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên, sinh viên năm 4 ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chia sẻ: “Mỗi mùa hè xanh là một hành trình rất khác, dù là lần đầu hay lần thứ hai tham gia, em tin rằng ai cũng mang theo một trái tim đầy nhiệt huyết. Và chính mảnh đất Đồng Tháp cùng con người nơi đây đã cho em bài học về sự sẻ chia, chân thành và cách yêu thương nhiều hơn”.Nữ chiến sĩ tình nguyện khi tham gia làm đường nông thôn.Ngoài việc làm công trình Thắp sáng đường quê, các bạn sinh viên còn tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa khác như dạy học, sinh hoạt với các em nhỏ, dọn vệ sinh nhà bia, thắp nến tri ân, phát quà cho gia đình chính sách hay đơn giản là cùng nhau nấu các món ăn. Từng khoảnh khắc đều khiến các bạn cảm nhận rõ hơn về giá trị của sự sẻ chia, tình đoàn kết và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Bạn Võ Hồng Ngọc, sinh viên năm 4 ngành Quản trị nhân lực (Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM) giúp bà con làm thủ tục hành chính. Ngọc bày tỏ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, bởi mỗi người chỉ sống một lần, chỉ có nhiệt huyết, dấn thân mới làm nên những kết quả thực sự.Các bạn sinh viên tình nguyện UEF đến Đồng Tháp để cống hiến nhưng lại mang về nhiều hơn những gì các bạn nghĩ. Đó là kỷ niệm, tình cảm, là những điều bình dị mà đáng quý. “Mùa hè xanh không chỉ là chiến dịch, mà là nơi giúp mình sống chậm lại, cảm nhận và trưởng thành hơn từng ngày”, Mỹ Duyên chia sẻ. Ảnh: UEF