Cán bộ đoàn dũng cảm cứu người trong bão lũ

(CTG) Cơn bão số 11 đi qua để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Chính trong đau thương mất mát đã tỏa sáng những tấm lòng vàng, những nghĩa cử cao đẹp, tiêu biểu như Anh Phan Đỗ Minh Thanh Anh – đội trưởng Đội “Thanh niên xung kích mùa bão, lũ” phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn.


  Đêm ngày 02/11/2009, nhận được thông báo của Ban hành chính khu vực 2 tình hình mưa to, nước đang lên rất nhanh có thể tràn qua đê và làm sập nhà các hộ dân ở tổ 13 khu vực 2 – Phường Nhơn Bình. Ngay lúc đó, mặc dù đã khuya, nhưng Thanh Anh vẫn nhanh chóng tập hợp ngay được đội Thanh niên xung kích của phường lập tức tham gia cùng các lực lượng của phường ứng cứu, sơ tán và di dời được 12 hộ dân cùng với tài sản đến nơi an toàn. 


Anh Phan Đỗ Minh Thanh Anh – đội trưởng Đội “Thanh niên xung kích mùa bão, lũ” phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn.



Càng về khuya, mưa lớn kéo dài làm nước lũ lên nhanh, nước lũ cuồn cuộn chảy kèm theo những cơn gió lạnh buốt nhưng đứng trước tình hình tính mạng của nhân dân đang bị đe doạ từng giờ, từng phút, Thanh Anh và đội thanh niên xung kích đã không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng băng qua lũ dữ để đến với người dân đang gặp hoạn nạn. Và trong số những người mà cả đội đã cứu thoát khỏi cái chết từ lũ dữ, đáng nhớ nhất là trường hợp một cụ già bị mắc kẹt trong vùng nước lũ tại khu vực 6. Khi cả đội đến nơi, lúc này nước đã lên nhanh, chảy xiết, nơi mà cụ đang đứng lại ở cách khoảng 150 mét, bên cạnh dòng sông. Lập tức Thanh Anh đã nhanh chóng ra quyết định cử 3 ĐVTN bơi giỏi bắt dây thừng, mặc áo phao bơi đến gần nơi cụ già đứng giữa làng nước chảy, bên cạnh là dòng sông chảy siết, mạnh, rất nguy hiểm để quăng dây dứu hộ, nếu kéo không cẩn thận thì mình lại thành nạn nhân. Khi đưa được cụ già thoát khỏi hiểm nguy, đôi bàn tay lạnh cóng run run của cụ già cầm tay các anh cảm động không nói lên lời vì tính mạng của cụ đã thoát khỏi tử thần trong gang tấc. 

 Suốt một đêm dầm mình trong cơn mưa và đêm lạnh, bụng đói cồn cào nhưng ai cũng nỗ lực làm việc. Cũng trong đêm đó, các anh đã cứu được rất nhiều hộ dân khác đang phải đối mặt với dòng nước lũ chảy cuồn cuộn, nhiều khi chính các anh lại rơi vào tình thế vô cùng nguy cấp như tại tổ 1 khu vực 1, nơi này sát bờ tràn, nước sông chảy siết ngang qua đường đê nhỏ, phân cách và làm xói mòn con đường giải cứu người dân. Thanh Anh và đội phải men theo làn nước chảy, con đường nhỏ lại bị xói mòn, nước lại chảy siết và có bèo trôi, nếu sơ sẩy một tí thôi là có thể dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng với tinh thần quyết tâm phải cứu cho được người dân mình, mọi người đang cần đến mình, thế rồi các anh đã lấy hết sức cố gắng để đến được gần hơn nơi bà con mình đang chờ và cuối cùng đội cũng đã cứu và đưa được người dân thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. 

Những ngày giúp dân, Thanh Anh và anh em trong đội Thanh niên xung kích bận bịu không ngơi tay. Trong bão lụt, họ lo cứu người. Bão lụt qua đi, anh em trong đội thống kê danh sách các gia đình bị thiệt hại, phối hợp với các đơn vị bạn ra quân đắp đê, dọn vệ sinh các trường học, mẫu giáo, tổ chức đưa hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ. Khi được hỏi về chuyện cứu người, anh tâm sự: “Với phương châm “Cứu người trước, vận chuyển tài sản sau” và phải tuyệt đối an toàn. Lúc đó chúng em dường như quên hết mệt nhọc, chỉ mong sao nhanh chóng cứu được nhiều người dân ra khỏi cơn lũ. Đến giờ chúng em vẫn chưa biết tên những người mà chúng em đã cứu sống, chỉ biết rằng mỗi lần cứu được một người dân ra khỏi vùng nguy hiểm là lòng chúng em cảm thầy hạnh phúc lắm rồi. Nếu mỗi người chúng ta làm được việc tốt, dù nhỏ, cũng là đã tạo ra một ý nghĩa trong đời sống. Đơn giản vậy thôi và đó là cách mà đội thanh niên xung kích Nhơn Bình chúng tôi đã làm”
Phan Đỗ Minh Thanh Anh và các bạn trẻ trong đội thanh niên xung kích phường Nhơn Bình là đại diện tiêu biểu cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ hôm nay, là sự cụ thể hóa “làm theo lời Bác” một cách thiết thực nhất. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc của mình Phan Đỗ Minh Thanh Anh đã vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”./.

 

Huỳnh Anh Thảo