“Cần có một tấm lòng”

(CTG) Những nụ cười đầy yêu thương và sẻ chia như một món quà vô giá mà các em dành cho nhau như lời bài hát: tất cả “cần có một tấm lòng”.



Các “Chiến sĩ nghìn việc tốt” được tôn vinh - Ảnh: Trần Mai


Trong cái lạnh căm của những ngày cuối năm, tại Nhà lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) bài hát để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên, khởi đầu cho buổi vinh danh những học sinh tiểu học, THCS tham gia tích cực phong trào thiện nguyện trên toàn huyện Mộ Đức.

Hội chữ thập đỏ, Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện Mộ Đức tổ chức tôn vinh những em nhỏ biết sống vì cộng đồng. Trong không khí ấy, 35 cái tên được tôn vinh là 35 bạn nhỏ tuổi đời chưa quá 15. Cô bé Võ Thị Ánh Tuyết, liên đội phó Trường tiểu học Đức Thắng, dù chỉ mới 12 tuổi nhưng là chỗ dựa của nhiều bạn học có gia cảnh khó khăn, dù chính gia đình cô bé cũng đầy biến cố. Ba mất, mẹ vất vả làm lụng nuôi hai chị em, vậy mà Tuyết vẫn tham gia “phụ đạo” cho những bạn học yếu, vận động quyên góp ve chai, giấy vụn và nuôi heo đất để mỗi tháng lấy số tiền này san sẻ với các bạn ở trường. Cô bé còn chia sẻ rằng vì gia đình mình cũng khó khăn nên có sự đồng cảm với các bạn chung hoàn cảnh.

Chia sẻ của Tuyết cũng là suy nghĩ của 34 “Chiến sĩ nghìn việc tốt” còn lại. Cái rét được xua tan từ chính những mẩu chuyện nhỏ trong chương trình. Các em kể về bạn này mồ côi, bạn kia ba bị ung thư, bạn khác đang bị bệnh nặng nhưng cố gắng đi học, bạn nào cũng cần sẻ chia để đến trường. Và đó là những “địa chỉ” mà các “Chiến sĩ nghìn việc tốt” hướng tới.
Ông Hoàng Triệu Nghĩa, phó Phòng GD-ĐT huyện Mộ Đức, đôi mắt rưng rưng khi nhìn thấy những cô cậu bé “ăn chưa no, lo chưa tới” mà đã biết gửi tấm lòng mình “để gió cuốn đi”. Ông Nghĩa bảo rằng việc làm của các em dù lớn hay nhỏ nhưng ý thức sẻ chia khiến người lớn cũng phải suy ngẫm. “Tôi mong các em đã, đang và sẽ làm những công việc thầm lặng sẽ tiếp tục giúp bạn bè mình tiếp bước đến trường. Các phong trào Đoàn, Đội tiếp tục lan tỏa việc làm đáng trân quý này” - ông Nghĩa nói.

Dịp này, 115 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ nhóm thiện nguyện Mộ Đức và các mạnh thường quân. Tất cả được giới thiệu từ chính câu chuyện của những “Chiến sĩ nghìn việc tốt” ở các trường gửi đến. Những chiến sĩ nhận được giấy khen, những học sinh nghèo khó thì nhận quà, tiền mặt dù nhỏ nhưng sẽ góp thêm cho các gia cảnh khốn cùng một cái tết đủ đầy.

Các cô cậu bé bước ra về trong niềm hân hoan và hạnh phúc, những nụ cười đầy yêu thương và sẻ chia như một món quà vô giá mà các em dành cho nhau như lời bài hát: tất cả “cần có một tấm lòng”.

Theo Tuổi Trẻ