Điểm tựa của những mảnh đời hoàn lương
Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Chủ nhiệm câu lạc bộ S – A cho biết: thời điểm trước năm 2003, phường là địa bàn “nóng” về ma túy. Ma túy dẫn không biết bao nhiêu gia đình đến con đường khánh kiệt, tan vỡ. Mối lo về cơn “bão” ma túy đổ ập xuống địa bàn, nhất là đối với giới trẻ khiến chính quyền và các gia đình luôn nơm nớp lo sợ. Tháng 9/2003, Đoàn thanh niên phường quyết định ra mắt CLB Bạn giúp bạn, có mục đích cảm hóa những người nghiện ma túy giúp họ cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Ngày đó, mỗi tháng 2 lần CLB tổ chức sinh hoạt để lắng nghe tâm tư, chia sẻ của hội viên, giúp họ tư vấn về nghề nghiệp, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giúp người nghiện cảm nhận được sự thân thiện từ cộng đồng, tiếp thêm ý chí để tìm về con đường hướng thiện.
|
Ngày đầu CLB thành lập chỉ có 5 thành viên 3 nữ, 2 nam, trong đó có anh Phạm Ngọc Tân, từng là người nghiện, nhờ có sự giúp đỡ của CLB và sự quyết tâm của bản thân, anh đã từ bỏ ma túy. Sau này, anh Tân trở thành Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Gia Viên, Phó chủ nhiệm CLB Bạn giúp bạn.
Chị Trang nhớ lại, năm 2003, khi đó mới 21 tuổi, lại là nữ, nhưng suốt ngày cùng các thành viên CLB đi đến nhà người nghiện thuyết phục, cảm hóa để họ và gia đình hiểu và đồng ý tham gia CLB, đồng ý cai nghiện. Ngày đó, hiểu biết cũng như kiến thức về ma túy còn hạn chế nhưng với sự hăm hở của tuổi trẻ, hễ thấy nhà nào có người nghiện hay người nghiện trên địa bàn đi cai ở các trung tâm trở về là các thành viên lại đến tiếp cận. Có lần CLB sinh hoạt say sưa, đến khi quay lại thấy duy nhất mình là con gái ngồi giữa cả chục thanh niên nghiện ma túy, xăm trổ đầy người, thậm chí mắc cả HIV…
Năm 2006, “thừa thắng xông lên” Đoàn phường thành lập tiếp câu lạc bộ S – A (tên viết tắt của hai chữ sau cai) với mục đích chăm sóc, cảm hóa những người sau cai và có H. Hoạt động hiệu quả, hai CLB thu hút được 91 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 19 người cai nghiện thành công (7 người cai thành công tại nhà), cảm hóa 13 thanh thiếu niên hư, chậm tiến hòa nhập cùng cộng đồng. Đến nay, nhiều thành viên của CLB lập gia đình và việc làm với thu nhập ổn định, được đưa vào danh sách “cai sạch” của CLB.
Vượt qua thử thách
Thăm nhà anh Tân (46 tuổi) – Phó chủ nhiệm CLB, nơi từng được coi là “bản doanh” của những người nghiện khi tham gia CLB. Những sợi dây xích, khóa đồng đỏ au, giờ với anh Tân đã trở thành kỉ niệm. Chính những sợi dây xích kia cứu dỗi biết bao người thoát khỏi cơn bão ma túy, trong đó có cả anh. Anh Tân chia sẻ: Ma túy chẳng có ai rủ ai, ai không kiềm chế được bản thân sẽ bị cuốn vào. Nhưng nhờ có Bạn giúp bạn tôi đã đoạt tuyệt khỏi ma túy. Khi được mời tham gia CLB mình rất ngại, nhưng do bị “khích tướng”, là người thực việc thực, bằng chứng sống về đoạn tuyệt thành công với ma túy, kinh nghiệm của tôi là “liều thuốc” ảnh hưởng đến ý chí của những người nghiện đang có ý định từ bỏ cái chết trắng. Nghe bùi tai thế là tôi đồng ý tham gia CLB.
Anh Tân cho biết: khi các hội viên đến với CLB sẽ được tạo điều kiện sinh hoạt, ăn uống. Các thành viên trong CLB thay nhau trò chuyện, chia sẻ với người nghiện trong quá trình cắt cơn để họ bớt vã thuốc. Sau khi họ cắt cơn thành công sẽ được “kết nạp”, tham gia sinh hoạt tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động xã hội trên địa bàn phường, định hướng công việc cho họ. Nhiều hội viên CLB sau khi cắt cơn, cai nghiện thành công được ban chủ nhiệm CLB “bảo lãnh” vào lao động tại các doanh nghiệp, nhân viên bán hàng… với mức lương ổn định.
|
Do không phải là những người cai nghiện chuyên nghiệp, không có phác đồ điều trị rõ ràng, trong quá trình cai nghiện thành viên ban chủ nhiệm CLB gặp không ít khó khăn, gian khổ, thậm chí nhiều lúc còn bị đe dọa đến tính mạng.
Điển hình như trường hợp của học viên Hoàng Văn Tùng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân). Năm 2009, sau thời gian cai nghiện ở Trung tâm lao động xã hội trở về, Tùng vừa tái nghiện vừa mắc HIV, được gia đình bảo lãnh dẫn tới nhờ CLB giúp. Hai ngày đầu cắt cơn Tùng tỏ ra “chịu đòn”, nhưng đến ngày thứ 3 do “đói thuốc”, găm được dao lam dưới lưỡi Tùng dùng dao rạch chảy máu chân tay, đập đầu vào cột nhà yêu cầu phải tháo xích và đưa thuốc ngay để anh chích hút. Thấy Tùng như vậy, nhiều hội viên đang có mặt lao tới cản Tùng do không chú ý dẫn tới bị dính máu. Sau đó, nhiều hội viên phải đi xét nghiệm máu và uống thuốc suốt mấy tháng ròng. Tuy nhiên, sau đó bằng sự động viên, gần gũi chia sẻ của các thành viên, sau hơn 1 tháng Tùng cắt cơn thành công, quyết tâm cai nghiện.
Hay như trường hợp của anh Lê Đức Tuyển (Phường Dư Hàng Kênh) sau quá trình cắt cơn, cả CLB ngỡ Tuyển tạm quên ma túy, quyết định mở xích cho Tuyển, nhưng xích vừa tháo khỏi chân Tuyển liền chạy xuống bếp tìm dao truy đuổi mọi người đòi thuốc để chích. Lúc đó là 2 giờ sáng, sau khi nhận được tin chị Trang cùng các thành viên khác đến vận động Tuyển từ bỏ ý định quay lại với ma túy. Sau lời khuyên, vỗ về thật lòng của mọi người, Tuyển như thấm tâm can vứt dao xuống đất đứng khóc hu hu. Và sau đó 1 năm Tuyển cắt cơn, cai nghiện thành công và đang đi làm phụ bếp với mức thu nhập hơn 3 triệu/ tháng.
Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, CLB Bạn giúp bạn, S -A giúp biết bao con người có quá khứ lầm lỗi trở về con đường thiện, tái hòa nhập và đang giúp ích cho cộng đồng. Ngoài nhiệm vụ cảm hóa, cắt cơn cai nghiện gần 2 năm nay các thành viên CLB còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức xã hội tuyên truyền về HIV, phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch, tư vấn quan hệ tình dục an toàn…Thậm chí, một số hội viên năng động tập trung nhau lại mở CLB tổ chức tuyên truyền, cách phòng tránh ma túy, HIV/AIDS tại khu vực nơi mình sinh sống.
Trên con đường tìm về nẻo thiện, những hội viên của CLB bạn giúp bạn đang mạnh dạn bước đi với chính đôi chân của mình. Ở con đường ấy họ muốn khẳng định với xã hội, nếu có sự quyết tâm và cánh tay dang rộng của cộng đồng, nhất định họ sẽ tìm được về với con đường sáng. Con đường không có ma túy.
Phạm Đức Mạnh |