Ngô Văn Vinh (Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội) là một chàng trai đặc biệt. Khi mới sinh ra, đôi tay anh đã không lành lặn như bao người khác với cẳng tay dưới không phát triển hoàn toàn, mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón. Thiệt thòi là vậy nhưng Văn Vinh lại có niềm đam mê với triathlon (3 môn phối hợp đạp xe, chạy bộ và bơi). Đây là một môn thể thao thú vị bởi tính chất đua liên tục trên nhiều khoảng cách khác nhau, đòi hỏi thể lực vô cùng tốt và một ý chí bền bỉ.
Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Vinh cho biết quyết định tham gia IronMan 70.3 được tổ chức tại Đà Nẵng lần này vì "quá yêu thể thao, muốn rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì cũng như thử thách chính bản thân mình".
"Mình khá may mắn khi được rèn luyện bơi từ lúc nhỏ, nhưng chủ yếu bơi theo bản năng, chưa có kỹ thuật gì. Gần đây khi quyết định tham gia 3 môn phối hợp khi đó mình mới tìm hiểu và được các anh đi trước chia sẻ lại kiến thức kinh nghiệm để mình hoàn thành tốt phần bơi. Với đạp xe thì mình mới tham gia tập luyện được 6 buổi theo thứ tự tăng dần 10km đến 80km, lần dài nhất chính là hôm thi đấu mình đạp được 90km. Còn với chạy bộ mình đã tiếp cận từ nhiều năm về trước", chàng trai trẻ chia sẻ.