Chiến sỹ trẻ học tập và làm theo lời Bác

(CTG) Chúng tôi gặp binh nhất Bùi Thanh Tâm-Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình-Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang khi anh vừa được nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.


Chia sẻ với chúng tôi, Tâm không giấu được niềm tự hào khi nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang: “Em thật vinh dự khi có được phần thưởng cao quý này!Vì khi lên nhận Bằng khen, em thấy mình quá trẻ, lại là binh nhất.”Vì sao mà một binh nhất còn rất trẻ, mới 20 tuổi lại có vinh dự lớn lao như vậy?Chắc chắn, Tâm phải đạt nhiều thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập và công tác.



Binh nhất Bùi Thanh Tâm


Bùi Thanh Tâm sinh năm 1992, tại Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.Cha, mẹ Tâm làm nghề buôn bán nhỏ nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.Tuy vậy, cha, mẹ Tâm lại có ảnh hưởng lớn đến việc định hình, lựa chọn tương lai của Tâm.Đầu năm 2011, được sự động viên của cha, mẹ, cộng với ước mơ ấp ủ từ thuở ấu thơ, Tâm lên đường nhập ngũ vào lực lượng BĐBP An Giang.Hơn một năm nhập ngũ, Tâm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được cấp trên tín nhiệm, đồng đội tin yêu.

Thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác, trong quá trình công tác Bùi Thanh Tâm luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị và địa phương.Anh luôn tích cực tham gia vào công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.Trong hơn 1 năm, Tâm đã xuống địa bàn nắm tình hình, giúp dân dựng nhà, đắp lộ nông thôn, vệ sinh môi trường, thu hoạch lúa… được 95 buổi.Vì vậy, Tâm luôn được nhân dân tin tưởng, yêu mến.Tâm còn tham gia tích cực vào việc đánh bắt các loại tội phạm trong khu vực biên giới.Thành tích nổi bật nhất là Tâm đã trực tiếp tham giatổ mật phục của đơn vị bắt được 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, số lượng 500 gam Mêthamphetamin…

Đặc biệt, Bùi Thanh Tâm đã khắc sâu hình ảnh đẹp đẽ, cao cả của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, quần chúng nhân trên địa bàn bằng nghĩa cử cao đẹp:nhặt được của rơi trả lại người mất.Ngày 15-3-2012 trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại cửa khẩu, Tâm đã nhặt được 1 chiếc ví của anh Nguyễn Hữu Trung (Công an tỉnh Vĩnh Long), trong ví có giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng của anh Trung.Không một phút do dự, Tâm đã báo cáo lại chỉ huy đơn vị và tìm cách trao trả lại toàn bộ số tiền, giấy tờ tùy thân cho anh Trung.Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của Tâm, anh Trung tính tặng lại Tâm 2 triệu đồng để tạ ơn nhưng Tâm đã kiên quyết từ chối vì một lẽ: “Ai ở vào hoàn cảnh của em cũng hành động như vậy thôi.”Tâm hết sức khiêm tốn khi nói về nghĩa cử cao đẹp của mình khiến cho lòng tôi ấm áp lạ thường.

Tâm còn là chiến sĩ duy nhất trong đơn vị thường xuyên tiết kiệm từng đồng phụ cấp ít ỏi của mình để gửi về cho mẹ.Ngoài ra, Tâm luôn tích cực đi đầu trong xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động phong trào của Chi đoàn…Vì vậy, Bùi Thanh Tâm đã đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến của Bộ chỉ huy BĐBP An Giang, Giấy khen của tỉnh Đoàn An Giang vào năm 2011.

Trung tá Bùi Thanh Phương-Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình nhận xét thêm: Trong quá trình công tác, Bùi Thanh Tâm luôn có ý thức tự rèn luyện, vươn lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống hòa nhã, yêu thương, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, thực sự trong sáng về phẩm chất đạo đức, mẫu mực về điều lệnh và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tâm vừa được vinh dựnhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012.Cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn cử Tâm đi học  lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển Đảng vào tháng 6 năm 2012 và sẽ tạo điều kiện để thỏa mãn nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân đội của đồng chí Tâm.

 
Theo TNV