>> "Chợ Giáng sinh 2009" nơi gặp gỡ trái tim tình nguyện Hà Nội
8h sáng ngày 23/12, dù trời còn sương lạnh, 12 câu lạc bộ (CLB) đã tập trung đầy đủ tại sân trường Đại học Hà Nội để chuẩn bị bày trí gian hàng của mình. Mỗi người một tay, người kê bàn ghế, người treo băng rôn, người dựng sân khấu, người lo trang trí … Chưa đầy 2 tiếng sau, khu vực sân trước nhà C, Trường Đại Học Hà Nội đã lấp lánh sắc màu của dây kim tuyến, cây thông Noel, phông bạt, tranh ảnh và những món đồ nhỏ xinh được bày bán trong hội chợ.
Dạo một vòng quanh Chợ Giáng Sinh, điều dễ nhận thấy đầu tiên đó là các gian hàng tuy nhỏ song được bày biện và trang trí một cách sáng tạo với nhiều mặt hàng độc đáo và ấn tượng.
Gian hàng Lá Me Xanh dễ nhận dạng nhất bởi màu xanh lá cây tượng trưng của câu lạc bộ từ tấm băng rôn cho tới đồng phục của các thành viên. Không chỉ thế, Lá Me Xanh còn là gian hàng thu hút được nhiều sự quan tâm nhờ đội ngũ bán hàng đông đảo, nhiệt tình cùng và mặt hàng đa dạng từ móc chìa khóa tự thiết kế đặc biệt, đồ trang sức đủ loại cho tới món đặc sản sushi Nhật Bản với giá bán cực kì hữu nghị.
|
Câu lạc bộ Lá me xanh |
Búp bê giấy của Câu lạc bộ VIS |
|
Sự ngẫu hứng của các "nghệ sỹ" gian hàng âm nhạc và cuộc sống. |
|
Các "nghệ sỹ" của gian hàng ký họa chiếm được nhiều tình cảm của những người tham gia hội chợ. |
Tổng kết, gian hàng của CLB Lá Me Xanh đã dành được suất học bổng trị giá 1000 USD của nhà tài trợ karRox (Ấn Độ) nhờ doanh thu cao nhất và có sự đóng góp đáng kể vào thành công của chương trình. Bên cạnh đó, nhà tài trợ còn tặng 3 suất học “Kỹ năng sống”, trị giá 3 triệu đồng cho mỗi gian hàng để cảm ơn sự nỗ lực hết mình của các CLB trong những ngày tổ chức chương trình Chợ Giáng Sinh 2009 và mong muốn hợp tác lâu dài cùng các bạn trong những hoạt động tình nguyện tiếp theo.
Chợ Giáng Sinh 2009 khép lại, không xô bồ như những hội chợ khác mà nhẹ nhàng ấm áp. Trên gương mặt mỗi thành viên của các câu lạc bộ đều thấm mệt song không ai giấu một nụ cười hạnh phúc. Giáng sinh năm nay các bạn đã góp phần sưởi ấm trái tim của biết bao người bất hạnh và trái tim của các bạn cũng đang được sưởi ấm vì bản thân đã làm được một điều có ích cho cộng đồng và xã hội.
Một số hình ảnh tại Chợ Giáng Sinh:
Đội tình nguyện GFO cùng đĩa CD “Hướng tới bình yên” do các “ca sỹ nghiệp dư" trình bày. |
Những món hàng nhỏ xinh, phù hợp với túi tiền sinh viên được bày bán |
Nhà tài trợ karRox |
Gian hàng Lameo của hai bạn sinh viên ĐH Hà Nội bán những chiếc móc treo xinh xắn do chính tay các bạn nặn từ đất sét khiến nhiều người mê mẩn. |
Chợ Giáng sinh lung linh về đêm. |
Câu lạc bộ Người Việt trẻ cứu nguy cho những cái bụng đói meo với món chim quay hấp dẫn và nhiều món ăn đậm chất sinh viên khác. |
Các bạn thuộc đội công tác xã hội của ĐH KHXH & NV với những món đồ gốm sứ nhỏ xinh, những chiếc mũ đan may mắn từ Hàn Quốc thu hút được sụ quan tâm của nhiều người. |
Thiệp Giáng Sinh đầy sáng tạo của những em bé mồ côi được bầy bán bởi CLB tình nguyện Niềm tin. |
Các bạn sinh viên háo hức xem, mua đồ. |
|
Gian hàng của Việt Tiến, nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động từ thiện với nhiều món đồ lạ. |
Gian hàng của CLB Vòng tay bạn bè với cách trang trí ấm cúng và đón tiếp niềm nở của...ông già Noel. |
Thu Hương |