Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng

(CTG) Ngày 26/8, Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hy Vọng (Hope School, Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội đến trường cho hơn 200 em nhỏ mồ côi vì dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự cùng các cháu.

 

Đây là năm học đầu tiên của hơn 200 em học sinh từ 41 tỉnh, thành trên cả nước tại ngôi trường đặc biệt này. Phần lớn các em vào trường từ đầu tháng 8, sau một thời gian làm quen, các em đã hòa nhập, sinh hoạt, học tập theo sự dẫn dắt của các thầy cô giáo.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 1
Tại Ngày hội đến trường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm học mới đến toàn thể giáo viên và học sinh, đồng thời chia sẻ, đồng cảm với nỗi mất mát của các em khi mất cha mẹ, người thân trong đại dịch.
Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 2

Chủ tịch nước nhắn nhủ các em dù hoàn cảnh nào, vùng cao hay đô thị, dù người thân đã mất, dưới sự giúp đỡ của các thầy cô, anh chị, hãy yên tâm học tập, nỗ lực rèn luyện để trưởng thành.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 3

Buổi lễ chào cờ đầu tiên trong năm học của hơn 200 học sinh đặc biệt.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 4

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sự ra đời của ngôi trường Hy vọng không chỉ là niềm mong đợi của những gia đình chịu đau thương, mà còn thể hiện những tấm lòng nhân ái, yêu thương đùm bọc. Và cần có thêm những ngôi trường, mô hình tương tự để nuôi dạy, chăm sóc những trẻ em mồ côi.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 5

Các em nhỏ được đón về đây đủ tuổi, từ tiểu học...

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 6

... cho đến các thiếu niên. Tất cả có nỗi đau chung là mất người thân vì đại dịch COVID-19.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 7

Đại diện TP. Cần Thơ xúc động khi gặp lại các em nhỏ của địa phương được ngôi trường đón về chăm sóc. Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ, cho biết, 20 ngày trước các cháu ra sân bay còn bỡ ngỡ, tủi thân. Giờ gặp lại thấy cháu nào cũng hoạt bát, vui tươi, hòa đồng với các bạn.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 8

Hai anh em Lưu Hữu Nghị (16 tuổi, TPHCM) mồ côi, được ngôi trường dang rộng vòng tay che chở.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 9

Nhiều người không cầm được nước mắt khi biết các em đã trải qua nỗi mất mát quá lớn.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 10

Phút tủi thân khi xem lại những thước phim về đại dịch và mất mát.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 11

Khi được hỏi về điều ước lúc này, nhiều em bảo chỉ muốn được gọi “Mẹ ơi!” và có tiếng đáp lại “Mẹ đây!”. Hay đơn giản chỉ là được ôm ba, ngửi “mùi của ba một cái". Những tổn thương đó lấy đi nước mắt của bao người.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 12

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sự ra đời của ngôi trường Hy vọng không chỉ là niềm mong đợi của những gia đình chịu đau thương, mà còn thể hiện những tấm lòng nhân ái, yêu thương đùm bọc. Và cần có thêm những ngôi trường, mô hình tương tự để nuôi dạy, chăm sóc những trẻ em mồ côi.

Chủ tịch nước dự Ngày hội tới trường cùng học sinh trường Hy Vọng ảnh 13

Chủ tịch nước cùng Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn… trao tặng nhiều món quà, gửi lời chúc đến toàn thể giáo viên, học sinh có một năm học mới nhiều niềm vui, đạt được nhiều kết quả cao.

Theo TP