|
Đến với những miền đất khó khăn cách xa thị thành mình đang sống, họ chờ đợi những trải nghiệm mới qua thực tiễn công việc, cuộc sống...
Háo hức trải nghiệm
Cùng bà con làm đường, xây cầu nông thôn, bàn việc làm giàu từ cây, con giống mới, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ cập tin học, ngoại ngữ... không chỉ là “món quà” mà các chiến sĩ tặng bà con mình, đấy còn là cơ hội để các bạn thực hành những điều đã học được nơi giảng đường.
Lần đầu tiên lên đường tham gia Mùa hè xanh, những ngày sắp đến tại tỉnh Kiên Giang đối với Đinh Văn Phú (SV năm 1 Học viện Hành chính quốc gia) chứa đầy hứa hẹn những trải nghiệm cuộc sống khi Phú được ở tại nhà dân mình chưa hề biết và tham gia các hoạt động giúp đỡ cộng đồng. “Dạy học cho các em nhỏ, xây cầu sửa nhà, khảo sát thói quen tiêu dùng là những công việc của đội mình. Và mình hình dung lần đi tình nguyện này như một khóa học về cuộc sống”, Đinh Văn Phú cho biết.
Còn Nguyễn Văn Vương (SV năm 2 khoa xây dựng ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM) cho hay nhóm đã sẵn sàng xây hồ lọc nước, bắc điện cho người dân nghèo ở tỉnh Phú Yên. “Những công việc mình tham gia làm khá phù hợp với chuyên ngành đang theo học. Hi vọng sau chuyến đi tình nguyện này, những kiến thức học được trong hai năm qua trên giảng đường sẽ giúp mình làm được nhiều việc giúp bà con”.
Vừa rèn luyện chuyên môn vừa giúp bà con mình bằng những kiến thức đã học, các chiến sĩ Trường đại học Y dược TP.HCM được chia thành những đội hình chuyên: tuyên truyền sức khỏe sinh sản, khám chữa bệnh, tham vấn, tổ chức vui chơi với các bệnh nhi ung thư, trẻ em mái ấm nhà mở...
Bạn Nguyễn Mạnh Huy tham gia mặt trận tỉnh Tây Ninh bày tỏ: “Tụi mình sẽ cùng làm những việc mà địa phương đang cần giải quyết. Trong đó tụi mình sẽ đầu tư nhiều hơn cho việc khám chữa bệnh, tư vấn bà con rèn luyện, giữ gìn sức khỏe. Đây là dịp để tìm hiểu đời sống bà con và thực hành những gì đã học được”.
Hòa chung không khí rộn ràng của những chiến sĩ lên xe về mặt trận các tỉnh, Hồ Thị Mỹ Phương (SV Đại học Ngoại ngữ - tin học TP.HCM) với hành trang là chiếc balô, nón tai bèo, chiếc khăn rằn, lần đầu về mặt trận tỉnh Hậu Giang không nén được cảm xúc háo hức. “Ngoài việc sẽ tham gia xây dựng công trình nhà văn hóa cho địa phương và những công việc khác như dạy học, làm đường... mình muốn biết cách sống với bà con vùng sông nước. Đây cũng là dịp để đi và tìm hiểu thêm vẻ đẹp của quê hương đất nước để thấy trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng đất nước”- Phương chia sẻ.
Làm xanh đẹp thành phố Bác
Ngay sau lễ xuất quân sáng 11-7, hàng ngàn chiến sĩ đã tỏa về các phường, xã trên địa bàn TP.HCM để thực hiện những phần việc nhằm tô điểm nét đẹp của TP mang tên Bác.
Công trình khơi thông dòng chảy các tuyến kênh được nhiều đơn vị thực hiện. Rạch Bà Tiếng (Q. Bình Tân) từ sáng sớm đã có hơn 700 chiến sĩ từ các trường đổ về chung tay với bạn trẻ địa phương vớt lục bình. Dọc theo tuyến kênh ken đặc lục bình, dòng chảy bị tắc nghẽn, mùi hôi bốc lên nồng nặc nhưng các chiến sĩ vẫn sẵn sàng lội sình để kéo rác lên bờ.
Trời như ủng hộ các chiến sĩ với ánh nắng không gắt nhưng công việc quá nặng khiến chiến sĩ nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Quần áo lấm lem bùn sình, bạn Trung Kiên (Q. Bình Tân) vẫn vui vẻ: “Mệt quá nhưng đông người làm, không khí vui vẻ nên mới quên đi cái mệt. Tụi mình mong sao các dòng kênh đều thông thoáng để TP ta bớt ngập mỗi khi trời mưa”- Kiên bày tỏ.
Trong khi đó, gần 500 chiến sĩ của các trường cũng về tăng cường cho địa bàn Q.8 để khơi thông dòng chảy rạch Bà Cả. Khó có thể biết đấy là dòng kênh bởi cây cỏ mọc kín, chỉ khi những chiếc cào được các chiến sĩ phập xuống mới hé ra dòng nước đen ngòm. Môi trường ngột ngạt nhưng các chiến sĩ vẫn thoăn thoắt dao, cuốc để cắt cỏ, cào rác.
Những chuyến xe đầy ứ rác đã được đưa lên xe ép rác, mặt bằng trên con kênh được giải phóng, lòng kênh đã lộ ra nhưng còn đó những băn khoăn. “Nhà mình ở quận 8 nên muốn góp một phần công sức để làm cho quận nhà sạch sẽ hơn. Nhưng cũng lo sau khi làm xong không biết có sạch được bao lâu. Mong bà con ở đây hãy giữ gìn con kênh này”- bạn Lương Minh Hiếu cho biết.
Tuyên truyền bà con bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị cũng được các chiến sĩ ở các quận thực hiện. Trên tuyến đường Tô Hiến Thành (Q.10), đội tình nguyện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM chia nhóm đi tẩy xóa các quảng cáo sai quy định.
Vũ Bình Nguyên, một thành viên trong đội, nói: “Xóa thì không biết khi nào mới xong vì việc dán quảng cáo sai quy định này hiện nay rất phổ biến. Nhưng mình nghĩ khi nhiều đội tình nguyện tham gia làm công việc này ở nhiều tuyến đường sẽ gây sự chú ý và tác động đến nhận thức của người dân, bảo vệ cảnh quan nơi mình sống”.