Chuyện vươn lên làm giàu của chàng trai từng lầm lỡ.

(CTG) Rời trại giam, vượt qua mặc cảm tội lỗi, Nguyễn Trùng Dương (sinh năm 1993) tu chí làm ăn, tích cực hoạt động vì cộng đồng. Cậu thành lập công ty tạo việc làm cho người lao động, sẵn sàng nhận người từng phạm tội hoàn lương vào làm việc.


Thấm thía lỗi lầm

Năm 2013, Nguyễn Trùng Dương (quê ở Quy Nhơn, Bình Định) bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. Khi ấy, chàng thanh niên vừa tròn 20 tuổi còn đầy sự nông nổi, ngông cuồng, kém hiểu biết về pháp luật. Khi tòa tuyên án phạt tù 13 tháng, Dương mới bắt đầu thấm thía về những lỗi lầm đã gây ra. Cậu hiểu được rằng, lỗi lầm ấy như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm can của bậc sinh thành và chính bản thân cậu.



Nguyễn Trùng Dương.


Nguyễn Trùng Dương chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời bị bắt vì phạm tội, em như bị rơi xuống hố sâu, nhục nhã ê chề. Mọi hoài bão, dự định cũng như hi vọng đang nhen nhóm bị dập tắt”.

Tuổi 20 của chàng trai gắn liền với chuỗi ngày giam giữ, cải tạo nơi trại giam. Những ngày đầu tiên ở tù, Dương ăn không ngon, ngủ không yên, tự chất vấn bản thân. Đêm xuống lại nhớ nhà, nhớ người yêu mà nước mắt cậu rơi như mưa. Chàng trai chia sẻ: “Lúc ấy, em tính buông xuôi cuộc đời vì mặc cảm tội lỗi, không dám nhìn mặt mọi người. Tuy nhiên, hàng tháng, ba mẹ, người yêu vẫn vào thăm nom, ai ủi, các cán bộ trong trại giam động viên, khiến em cảm thấy mọi người luôn ở bên cạnh mình nên bớt chông chênh”. 

Thế rồi, cuối tháng nào cậu lại ngóng đợi người thân vào thăm, dù mỗi lần chỉ vẻn vẹn 10 phút trò truyện. Chỉ biết bày tỏ nỗi niềm qua những trang viết, khoảnh khắc ấy đi qua, chàng trai lại biến cảm xúc thành lời ca, tiếng hát tặng cho những người cùng cảnh ngộ.

Ý thức được lỗi lầm mình đã gây ra, mỗi khi nhớ lại nét mặt hốc hác, hao gầy của người mẹ, dù đã kìm nén nhưng giọt nước mắt của người cha vẫn rơi mỗi khi đến thăm con, Dương dặn lòng cố gắng chấp hành nghiêm túc nội quy, cải tạo tốt để sớm được trở về nhà.

Dương có năng khiếu hát từ bé và hay hát nên cậu trở thành “cây văn nghệ” trong trại giam. Hễ hết giờ lao động, cậu lại cất cao giọng hát cho những người bạn tù nghe. Cứ thế, 13 tháng thử thách qua đi, Nguyễn Trùng Dương háo hức đợi ngày về tái hòa nhập cộng đồng.

Đứng lên từ nơi vấp ngã

Tháng 9/2014, Dương mãn hạn tù. Bước chân về đến quê nhà, cậu bắt gặp nhiều ánh mắt dò xét của mọi người. Tưởng rằng, cô người yêu đợi chờ ngày cậu trở về để hai đứa tính đến chuyện kết hôn như từng hứa hẹn với nhau nhưng nỗi đau tình cảm cũng vừa ập đến. Dương nhận được tin người yêu kết hôn với người khác. Gia đình Dương nghèo, người bố mang bệnh tật ốm yếu quanh năm, người mẹ bám nghề công nhân với đồng lương thấp nhưng phải nuôi hai đứa con ăn học. Nhìn thấy những cảnh ấy, Dương đau lòng, cô đơn, tủi hờn. Sau 3 ngày trở về, cậu liền đi làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.



Công việc hàng ngày của Nguyễn Trùng Dương (bên phải).


Chàng trai trải lòng: “Khi trở về với xã hội, trong túi em chỉ có 200 nghìn đồng. Ba mẹ vốn khổ nên không thể giúp em kiếm được việc làm. Đám bạn bè, có đứa xa lánh, người thân cũng chẳng ai giúp đỡ. Tìm việc làm không dễ dàng vì ít người chấp nhận em từng là phạm nhân. Em đã cảm thấy chán nản và muốn bỏ quê ra đi”. 

Tuy nhiên, khi nghĩ lại, không thể chạy trốn được cả đời nên vấp ngã ở đâu thì sẽ đứng dậy ở đó, Nguyễn Trùng Dương quyết định ở lại thành phố Quy Nhơn, Bình Định tiếp tục lập nghiệp. Thay vì làm thuê, bị nhiều người dò xét, kì thị, Dương đã tự đứng ra nhận thi công, trang trí nội thất cho các công trình. Sẵn có kinh nghiệm trang trí nội thất và thợ, Dương nhận thi công các văn phòng, quán cà phê, karaoke… Khi có khoản vốn lớn và các mối quan hệ tương đối ổn định, tháng 9/2015, Nguyễn Trùng Dương thành lập Công ty Dương Gia, đúng vào thời điểm tròn một năm cậu được mãn hạn tù.

Chàng trai trẻ chững chạc và chín chắn hơn khi làm ông chủ, quản lí gần 10 lao động, trong đó có những người từng từ trại giam trở về và hàng chục lao động làm bán thời gian, với thu nhập ổn định từ 4- 6 triệu đồng/ tháng. Công việc vốn vất vả vì áp lực tiến độ bàn giao công trình, Dương cùng “ê kíp” của mình tích cực làm ngày đêm. Số tiền thu về, chàng trai lại quay vòng vốn, liên kết cùng người bạn mở rộng thêm kinh doanh giấy dán tường, vật liệu xây dựng… Mới thành lập được một thời gian ngắn nhưng công ty của Dương đã đi vào hoạt động ổn định, công việc đều đặn, mang lại lợi nhuận lớn.

Vừa qua, Nguyễn Trùng Dương trở lại trại giam Kim Sơn (Bình Định), nơi trước đây cậu từng thụ án cải tạo 13 tháng với tư cách là người được tuyên dương trong buổi gặp gỡ, tọa đàm do Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Định phối hợp với trại giam tổ chức. Trong buổi giao lưu đó, Dương khiến cho mọi người ấn tượng không chỉ bởi câu chuyện thử thách bản thân, vượt qua mặc cảm, tu chí làm ăn mà còn sẵn sàng giúp đỡ những người từng lầm lỗi.

 
Theo TTTĐ