Cô bạn 9X mỗi năm đi một nước

(CTG) - “Mình là một người không tin vào may mắn, hay số phận, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào sự cố gắng cũng như những nỗ lực của bản thân”, cô bạn 9X tên Uyên chia sẻ.

Đi để khôn lớn
16 tuổi Nguyễn Thị Thu Uyên bắt đầu đến Úc sau khi chiến thắng cuộc thi “Hùng biện Khám phá Australia”. Đó là lúc “cô bé hạt tiêu” phải tự xoay xở một mình.
Chuyến đi Hàn Quốc vừa rồi lại là thử thách nhưng cũng là cơ hội. “Trại hè Thanh Niên châu Á” tập trung giớitrẻ và bản sắc độc đáo của mỗi nước trong khu vực. Tìm hiểu về văn hoá các quốc gia khác trên thế giới, giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi để thấy mình còn “thiếu” nhiều lắm.
“Mình cùng các bạn khác từ các nước bàn luận về các vấn đề nổi cộm trong cộng đồng trẻ thế giới, được nghe Giáo sư trẻ nhất thế giới (năm nay vừa tròn 18 tuổi) diễn thuyết về chủ đề “Giới trẻ và thế giới hiện nay”. Để có nhận thức sâu rộng hơn về thế giới và càng phải sống trách nhiệm hơn với bản thân và mọi người xung quanh.
Có người cho Uyên là cô bé may mắn mỗi năm được vi vu một nước, được tham gia các diễn đàn lớn nhỏ của giới trẻ châu Á… Thế nhưng, cô bạn nhỏ lại nghĩ khác: “Mình là một người không tin vào may mắn, hay số phận, chỉ tin tưởng tuyệt đối vào sự cố gắng cũng như những nỗ lực của bản thân”.
Tự tin về một thương hiệu Việt
“Lần đi Australia 4 tuần vừa rồi, mình là một học sinh Việt Nam duy nhất trong trường. Mình đã thành công khi tạo được ấn tượng về hình ảnh người trẻ Việt Nam rất vui tính, hòa đồng và thông minh”, Uyên vui vẻ chia sẻ.
Đi trên đường phố, hay tham gia các diễn đàn thế giới, người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có thể dễ dàng được nhận biết, trong khi người Việt Nam lại hay bị nhầm với những người nước khác. Tại sao lại thế? Bởi những người Việt trẻ chưa biết cách để tạo một nét riêng trong mắt bạn bè quốc tế. Uyên tâm sự: “Không nên để bản sắc của mình phai mờ đi. Người trẻ nên suy nghĩ sâu sắc hơn, phải biết nhìn xa, biết chuẩn bị để hướng tới. Mình luôn nung nấu và mong ước tạo một bản sắc riêng”.
“Mình rất thích Hàn Quốc vì nghệ thuật quảng bá hết sức tài tình và quy mô của họ, giờ đây cả thế giới đều biết đến thế nào là văn hóa Hanu” Ước mơ của Uyên là xây dựng một tập đoàn văn hóa nghệ thuật để làm nên một “làn sóng văn hóa Việt”. Uyên kỳ vọng vào điều đó.
Sắp tới Uyên sẽ xin học bổng vào các trường Đại học của Mỹ, thực hiện bước đầu tiên của giấc mơ trở thành một Nhà quản lý - quảng bá văn hóa con người Việt.
Nguyễn Thị Thu Uyên
- Lớp 12H - Chuyên Anh - trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ.
- Giải nhất cuộc thi hùng biện September Star 2006 do Language Link tổ chức.
- Giải nhất cuộc thi Hùng biện Khám phá Australlia 2007 do Đại Sứ Quán Úc và Đài Truyền Hình Việt Nam tổ chức.
- Là một trong 10 đại diện của Việt Nam tham gia Trại hè Thanh Niên châu Á tại Hàn Quốc năm 2008.
- Lọt vào Chung kết cuộc thi Hùng biện Tìm hiểu Môi trường Thiên Nhiên Hoang Dã 2008 do Đại Sứ quán Nam Phi và Cathay Pacific tổ chức.
- Tổ chức Cuộc thi Hùng biện 6 thứ tiếng 2007 của trường PTTH Chuyên Ngoại Ngữ, sáng lập và quản lý câu lạc bộ CNN Popping Club, thành viên Ban tổ chức Hội trại Ten Plus.
- Tham gia chương trình tình nguyện Danang Street Children cùng các bạn bè quốc tế đến từ Hồng Kông và Malaysia!
 
 Thu Thuỷ (Theo Sinh Viên Việt Nam)