Đây là hoạt động thường niên dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông với mục đích giúp các em xây dựng mục tiêu, mục đích sống đẹp, nâng cao tính cạnh tranh và ý thức tự giác của các em, giúp các em tạo dựng ước mơ và hoài bão riêng của mình đồng thời hưởng ứng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Các tác phẩm dự thi do các cá nhân hoặc nhóm không quá 3 học sinh tự làm, thời lượng không quá 3 phút, chủ đề về gia đình (tải thể lệ cuộc thi).
Tác phẩm dự thi gửi về: Ban Quốc tế - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 16/8/2010.
Trung ương Đoàn sẽ lựa chọn 3 tác phẩm phim xuất sắc nhất tham dự Chung kết toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 10/2010. Các tác phẩm đạt giải và tác giả sẽ được mời sang Nhật Bản tham dự Cuộc thi làm phim dành cho trẻ em châu Á tại IBUSHUKI Nhật Bản vào ngày 04/12/2010.
|
"Chương trình làm phim dành cho học sinh Việt Nam" được phát động từ năm 2006. Chương trình xây dựng dựa trên ý tưởng của Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt Sugi Ryotaro với mong muốn thông qua sáng tác phim để giúp các em có ý thức tự giác, cạnh tranh có mục tiêu, mục đích sống trước khi hòa nhập vào xã hội.
Năm 2009, trong số 42 tác phẩm của chín tỉnh, thành dự thi, Ban giám khảo đã trao giải cho 6 phim tiêu biểu của 18 em học sinh. Tác phẩm Một ngày của tôi của Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội giành giải nhất. Các bộ phim đoạt giải khác gồm Nước mắt bào thai (Trường THPT Nguyễn Huệ, Huế); Không biết thời gian có còn dài (Trường THCS Lý Thường Kiệt, Hà Nội); Get lost (Trường THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ); Chiếc ghế (Trường THCS Nguyễn Hiền, Nha Trang); Ðau thương đến chết (Trường THPT Trần Phú, Hải Phòng).
Video clip “Một ngày của tôi” của Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội
Đôi nét về nhà sáng lập cuộc thi
Sugi mang tới VN cuộc thi làm phim với mong muốn chắp cánh cho hoài bão của các em. “Thông qua việc làm phim, các em sẽ tìm thấy vị trí của mình, tạo cho mình tinh thần trách nhiệm và tính dung hòa. Những phim truyện do học sinh sáng tác đều trong sáng và giàu tình cảm, là những tác phẩm ngoài sức tưởng tượng của người lớn. Tôi luôn luôn tin vào điều đó” - Sugi tâm sự. |
Phi Khuyên (Tổng hợp)