|
Hai năm tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ do quận đoàn tổ chức, Tứ Hổ luôn hăng hái, tích cực hòa nhịp cùng bạn bè. Hè 2010 này, Tứ Hổ là một trong những gương chiến sĩ Hoa phượng đỏ điển hình xuất sắc của thành phố.
Gia đình khó khăn, ba mẹ ốm đau triền miên, lại là một học sinh khuyết tật nhưng chưa bao giờ Tứ Hổ tự ti. Bạn chia sẻ: “Sức khỏe mình không được tốt nên không làm phụ thêm được gì giúp đỡ ba mẹ. Vậy nên mình chọn cách tham gia các hoạt động thiện nguyện, cùng bạn bè đi tuyên truyền bảo vệ môi trường, quyên góp sách vở tặng trẻ em nghèo... để góp phần giúp đỡ những bạn còn khổ, khó khăn hơn mình. Điều đó cũng giúp mình tự tin hơn, hòa đồng hơn cùng bạn bè trang lứa”.
Khác với hoàn cảnh của Tứ Hổ, Khánh Linh (khoa môi trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội) được sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ bé tới khi vào đại học, Khánh Linh rất ít khi tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và cũng chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc, chân lấm tay bùn.
“Nhưng chỉ từ một lần “trót” đăng ký đi Mùa hè xanh vì muốn nâng cao điểm rèn luyện đã khiến mình yêu và thật sự say mê công tác tình nguyện” - Khánh Linh hóm hỉnh nói.
Tham gia Mùa hè xanh, đi về các vùng sâu vùng xa, cùng sống, cùng sinh hoạt với bà con nông dân; tự tay mình cùng mọi người đắp đê, làm đường giúp dân, dạy trẻ em nghèo học... khiến những ngày hè của cô bạn trẻ này thêm sôi động và ý nghĩa.
Tứ Hổ hay Khánh Linh chỉ là hai trong số hàng trăm nghìn chiến sĩ tự nguyện dấn thân đi tình nguyện hè trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Sức trẻ với nhiệt huyết, với ước mơ và hoài bão muốn được đi, được khám phá và cống hiến đã thúc giục các bạn trẻ hăng hái chọn cho mình hướng đi mới, một công việc mới mỗi dịp hè: làm tình nguyện.
Đi để sẻ chia và đi để trưởng thành.
Một mùa hè không cùng gia đình đi nghỉ dưỡng, không cùng bè bạn đi học đàn, học vẽ, không ở nhà đỡ đần công việc cho mẹ cha... nhưng mùa hè của các bạn tình nguyện không vì thế kém phần thú vị và ý nghĩa. Đặt chân tới những vùng đất chưa từng đến, làm những việc chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân các bạn đã có thêm những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống, những trăn trở trước sự khốn khó của người dân nghèo, cùng những nghĩ suy về tuổi trẻ, chức phận và trách nhiệm...
Và cũng chính từ những ngày tháng tình nguyện, dấn thân, cọ xát với thực tế muôn màu của cuộc sống đó đã khiến các bạn trẻ tự tin hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.