ĐỀ CỬ GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2021: Cống hiến sức trẻ nơi biên cương

(CTG) Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An), sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Trung úy Lương Văn Lợi (SN 1995) trở về gắn bó với mảnh đất quê hương. 5 năm qua, anh đã không ngại hiểm nguy, lập nhiều chiến công và góp sức trẻ xây dựng miền biên cương Tổ quốc.

 

Đấu tranh đến cùng với tội phạm

Tháng 6/2019, từ các nguồn tin thu thập được, Trung úy Lương Văn Lợi (Đồn Biên phòng Mường Ải) nắm được hoạt động của một đường dây mua bán ma túy từ cụm bản Tham Thao, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) về Việt Nam, đi qua địa bàn đơn vị quản lý mang vào nội địa tiêu thụ. Chuyên án được xác lập. Sau gần 1 tháng theo dõi, Ban chuyên án quyết định “cất lưới” với 3 tổ tham gia (tổ đánh bắt chính, tổ chặn đầu và tổ khóa đuôi). Trung úy Lợi được tin tưởng giao nhiệm vụ làm tổ trưởng tổ đánh bắt chính.

Cống hiến sức trẻ nơi biên cương ảnh 1

Chi đoàn Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với Đoàn xã Keng Đu tham gia hưởng ứng Ngày hội đọc sách (Trung úy Lương Văn Lợi ngồi hàng đầu)

Sau gần một ngày mật phục, Trung úy Lợi và đồng đội không thấy đối tượng xuất hiện. Lương khô và nước uống đem theo dự phòng đã sử dụng hết. Trời đang nắng như đổ lửa bỗng dưng đổ mưa tầm tã, khiến ai cũng đói và mệt. “Sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhận định quá trình triển khai chưa có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin để đối tượng nghi ngờ, tôi động viên anh em cố gắng bám trụ”, Trung úy Lợi nói.

Năm 2021, Trung úy Lương Văn Lợi đã được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cùng năm, anh nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021...

“Rồi đối tượng xuất hiện. Khi lọt vào vòng vây, tôi ra lệnh toàn tổ truy bắt. Quá trình bắt giữ, đối tượng sử dụng dao nhọn ngoan cố chống trả, khiến một đồng chí bị thương nhẹ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng nhanh chóng bị quật ngã, cùng tang vật 5.550 viên ma túy tổng hợp”, Trung úy Lợi cho biết.

Theo Trung úy Lợi, trong một chuyên án, mọi kịch bản đều được tập luyện kỹ càng, những tình huống đối mặt với nguy hiểm đều được lường trước, giữ thế chủ động. Trước sự manh động, liều lĩnh của tội phạm ma túy, anh cùng đồng đội luôn mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng, quyết tâm giữ gìn sự bình yên cho địa bàn biên giới.

Quá trình công tác, Trung úy Lương Văn Lợi lần lượt giữ chức vụ Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm ở hai Đồn Biên phòng Mường Ải và Keng Đu (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Riêng năm 2021, trong cuộc chiến với tội phạm, anh đã trực tiếp phát hiện bắt giữ và tham gia phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý 11 vụ án ma túy; tham mưu xử lý 15 vụ đánh bạc, 10 vụ khai thác gỗ trái phép…

“Nhiều lần tôi cùng đồng đội ăn núi, ngủ rừng, trèo đèo lội suối để mật phục đánh bắt tội phạm. Việc hành quân trong đêm tối, địa hình dốc đứng, trơn trượt, có thể sẩy chân rơi xuống khe núi bất cứ lúc nào”, Trung úy Lợi chia sẻ.

Giúp dân thoát nghèo

Không chỉ giỏi đánh án, với vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Keng Đu, Trung úy Lương Văn Lợi còn đi đầu trong các nhiệm vụ giúp đỡ người dân vùng biên gây dựng cuộc sống ấm no. Những ngày cùng đồng đội trực tại chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới là những kỉ niệm không bao giờ quên đối với anh.

Ngày 23/3/2020, anh cùng 3 đồng đội nhận lệnh của Ban Chỉ huy Đồn tiến hành lập chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới tại núi Phu Sai, thuộc bản Kèo Cơn, xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn). Đến 23 giờ đêm cùng ngày, trời bỗng đổ mưa to, kèm theo gió lớn. Mưa kéo dài đến sáng hôm sau khiến quần áo, chăn màn, ba lô và các vật dụng của các anh đều ướt nhẹp.

“Đêm đó, cả 4 anh em không ngủ được. Chúng tôi vừa canh giữ chốt khỏi bị thổi bay, vừa thay nhau kể chuyện về gia đình, quê hương mình. Khoảnh khắc đó khiến tôi thấy thật ấm lòng và cảm nhận được tình cảm của đồng chí, đồng đội. Nhớ lại thời gian ấy, tôi càng trân trọng hơn khi được cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến đầu”, Trung úy Lợi chia sẻ.

Để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Trung úy Lợi đảm nhận phụ trách 7 hộ gia đình đồng bào người dân tộc Khơ Mú có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Anh đã giúp đỡ 3 trong số 7 hộ từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Trong năm 2021, anh cùng với Ban chấp hành Chi đoàn huy động 359 ngày công tu sửa, làm mới 5,9km đường giao thông nông thôn; trồng gần 1.200 cây xanh các loại trên địa bàn; thu gom 7,5 tấn rác thải; trực tiếp kêu gọi hỗ trợ xây dựng 2 điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi rộng 160m2 và 2 điểm trường tiểu học trị giá 880 triệu đồng...

Trung úy Lợi còn vận động giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn hơn 4.200 suất quà, tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo TP