Điều đặc biệt của cuộc sống

(CTG) Mặc dù họ thiệt thòi hơn những người bình thường là bị câm điếc, nhưng nghị lực đối với cuộc sống của họ không làm họ mặc cảm với số phận. Đó là những bạn trẻ tại: Quán sinh tố đặc biệt, số 23 Nhật Lệ, TP Huế.

Bóng dáng nhỏ bé, len lỏi trong từng hàng ghế để gắng làm tốt công việc của mình, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Sinh tố đặc biệt

Điều đặc biệt của quán sinh tố không chỉ đơn giản là nó ngon, chất lượng, và giá rẻ. Mà là đặc biệt ở những người phục vụ. Họ là những học viên của Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật đường phố Hy Vọng, trên đường Nhật Lệ, TP Huế.

Cuộc sống đã không cho họ được đầy đủ như người bình thường nên mọi công việc hoạt động của họ đều hết sức khó khăn. Do hoàn cảnh gia đình nghèo nên phải gửi các em vào những Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật, và rồi họ không chịu dừng lại ở đó. Không chịu làm gánh nặng của xã hội, của gia đình cũng như những người thân yêu. Tự chủ động liên hệ bên ngoài để làm việc kiếm tiền gửi về cho gia đình sau mỗi buổi học tại Trung tâm kết thúc.

Xã hội đã không quay lưng lại với các bạn. Anh Nguyễn Minh Trí (27 tuổi) chủ quán Sinh tố đã nhận các bạn vào giúp việc cho quán. Anh cười bảo: “Lúc đầu mấy em xin vô, tui ngại lắm. Người thường còn chỉ dạy được, còn mấy em thì không nói được cũng không nghe được chi hết”.  Nhưng rồi bất ngờ đã đến với anh Trí khi các em rất có ý thức khi làm việc tại quán, ham học hỏi, chỉ đâu biết đó. 

Các em đều bị câm điếc bẩm sinh, gia đình gửi đến các Trung tâm bảo trợ trẻ em để nhờ chăm sóc. Anh Trí nói: “Tuy các em bị câm điếc nhưng  luôn ý thức được việc làm của mình. Dù không nói và không nghe được gì nhưng bù lại các em rất siêng năng, điều đó làm tôi rất vui và cảm thấy rất hài lòng”.

Trần Huy Bảo (22 tuổi), bị câm điếc từ nhỏ, gia đình lại đông anh em. Những ngày đầu vào cũng ngỡ ngàng như bao bạn trẻ khác. Được sự hướng dẫn của các anh chị khác đến nay đã có thể tự mình phục vụ khách. Hằng ngày, sau khi học tập ở Trung tâm về là bạn lại hớt hải tới để nhận phần việc của mình. Bóng dáng nhỏ bé, len lỏi giữa các hàng ghế để phục vụ khách hàng mong cho thượng đế hài lòng nhất.

Thế nhưng, chưa một lần khách hàng phải bận lòng vì thái độ của các bạn. Công việc từ 17 giờ chiều cho đến 22 giờ đêm các ngày trong tuần, 500.000đ/ tháng là số tiền công mà các bạn nhận được từ công việc của mình. Số tiền không lớn nhưng đó là niềm an ủi lớn lao cho các bạn, vì đã kiếm được tiền bằng sức lao động của chính mình.

Sự đặc biệt đó khác với những điều đặc biệt thường ngày, nó là nơi nối nhiều trái tim lại với nhau, nơi mà những khao khát được trở về cuộc sống bình thường của những con người thiệt thòi trở thành  hiện thực.

“Mình đang đầu tư vốn thêm để mở tiếp một quán sinh tố nữa. Hy vọng một phần nào đó có thể nhận thêm các bạn thiệt thòi như thế này vào làm việc, tạo cho các bạn một công việc ổn định và có thể trả thêm tiền công cho xứng với công sức của các bạn”. Anh Trí chia sẻ.

 Theo Tien phong