Doanh nhân yêu

(CTG) Một anh bạn doanh nhân của tôi vừa kết hôn lần đầu ở tuổi 56, với người con gái trẻ hơn mình 20 tuổi

Vậy mà trước đó, cứ tưởng anh không lấy được vợ. Mải công việc, mải chuyện thương trường và để rồi nhìn lại đã sang tuổi 50 mà anh vẫn chưa có người chung sống. Cuối cùng anh đã có một người vợ tâm huyết kém mình hơn 20 tuổi. Họ sống rất hạnh phúc. Hai anh chị vừa trở về từ chuyến công du nước Pháp sau khi anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Một anh bạn khác của tôi cũng lấy vợ khi đã 45. Thấy anh mãi không có ai nâng khăn sửa túi, chúng bạn bảo các cô gái biết anh trên 40 vẫn “phòng không” nên sợ anh “có vấn đề”, vì thế mà chẳng dám yêu, chẳng dám lấy. Bạn bè bày cho anh nên nói dối rằng anh chuẩn bị cho “tập 2”. Kế này thành công. Anh đã có vợ và họ thật hạnh phúc. Bây giờ, hằng quý vợ chồng anh gọi điện mời chúng tôi đến nhà liên hoan. Họ biết ơn chúng tôi đã “bày mưu” để họ đến được với nhau, để họ nên vợ nên chồng.

Tôi biết 26 doanh nhân là bạn và người quen của tôi chưa thể lấy vợ khi đã trên 40. Họ vẫn sống một mình. Khi phỏng vấn thì 7 người trong số họ nói rằng sẽ mặc kệ, gặp thì lấy, không duyên đành chịu. Số còn lại vẫn đang đi tìm nửa kia của mình.

Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PH

Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: PH

Vấn đề đặt ra là làm sao để có thể có người yêu? Chuyện yêu đương của doanh nhân không dễ - bởi họ ít thời gian. Các bạn trẻ của thế kỷ XXI, thời đại của công nghệ thông tin này có xu hướng hẹn hò và yêu qua mạng. Mạng xã hội ngày nay thật sự hữu ích giúp con người bộc lộ bản thân và làm quen, kết nối với nhau nên nhiều bạn trẻ sử dụng luôn để yêu. Có chăng nhìn nhau qua webcam, đa phần qua chat với các nick ảo.

Tôi cứ nghĩ, nếu cứ đà này, những cử chỉ yêu đương, sự vuốt ve, âu yếm trực tiếp sẽ mất dần đi. Và ngay cả những ánh mắt trìu mến, những nụ cười dành riêng cho nhau sẽ ít khi có mặt trong tình yêu. Có những cặp yêu nhau qua mạng, gặp nhau chưa đến một tháng và đã cưới nhau rồi.

Liệu đây có phải là một trong những nguyên nhấn khiến tuổi thọ của hôn nhân ngày càng suy giảm. Tại một số nước phương tây tuổi thọ trung bình cho một cuộc hôn nhân xuống chỉ còn 10 năm, cá biệt có những nước chỉ là 5 năm.

Tôi cũng đã quan sát và được biết tỷ lệ ly hôn của doanh nhân thuộc nhóm cao nhất tại Việt Nam. Lý do chính là các doanh nhân ít có thời gian, việc quan tâm đến gia đình giảm sút, mối quan hệ quá rộng và nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống gia đình cũng như công việc. Bị sức ép lớn trong kinh doanh nhiều doanh nhân nổi nóng, quyết quá vội trong lúc “đối tác” đề xuất ly hôn. Do công việc quá nhiều, các doanh nhân đôi khi quên mất rằng cần có trách nhiệm hơn trước mỗi suy nghĩ, từ ngữ và cử chỉ của mình, cần biết cân bằng giữa công việc và gia đình để cuộc sống luôn thăng hoa, để hạnh phúc gia đình được vẹn toàn.

Nhiều người cứ nghĩ doanh nhân giỏi giang, lắm tiền, thông minh và quan hệ xã hội rộng thì không gặp khó khăn khi thổ lộ tình yêu. Xin thưa: Hoàn toàn không vậy. Họ rất lúng túng khi yêu, khi bày tỏ tấm lòng của mình, khi giãi bày mong muốn và suy nghĩ với người đẹp.

Tôi có anh bạn là lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn. Khi đã trên 40 mà vẫn chưa thể có vợ. Anh quyết định đặt thẳng vấn đề với một em cùng công ty. Anh nói rằng mình cũng đã lớn tuổi, cần lấy vợ, rằng bạn gái này cũng khá dễn mến, và rằng anh không có thời gian yêu đương, tán tỉnh nên đề xuất xin cưới cô nhân viên phòng tài vụ kia làm vợ. Anh đề nghị bạn gái suy nghĩ và trả lời anh sau một tuần. Bạn khó tin vì nghe như tiếu lâm nhưng đây là câu chuyện này có thật 100%. Hiện nay họ đã nên vợ nên chồng.

Anh bạn khác của tôi cũng là giám đốc. Anh rất yêu một nhân viên trong công ty. Anh nói rằng anh mê cô gái ngay khi gặp lần đầu, kiểu tình yêu sét đánh. Cô gái này là học trò của bạn anh, bám càng đến thăm văn phòng và sau này trở thành nhân viên công ty, thành đồng nghiệp của anh. Ngay lần đầu tiên đó, anh đã có tình cảm với cô. Anh nhớ, thương nhưng không dám thổ lộ. Anh hỏi tôi rằng có nên yêu người cùng cơ quan vì nếu không thành có thể mất quan hệ. Khi viết bài này, tôi biết anh vẫn thầm yêu, trộm nhớ, nhưng họ vẫn chưa là gì của nhau. Tôi cầu mong anh sẽ mạnh dạn hơn và rồi cô gái kia sẽ biết, sẽ hiểu, sẽ ưng. Để rồi họ thành đôi.

Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến nhóm doanh nhân đã có gia đình nhưng vẫn phải lòng người thứ 3. Chuyện này gây ra không ít phiền toái cho công việc và cuộc sống. Có những doanh nhân đã phải rất khổ sở khi yêu chính người cùng cơ quan trong khi họ biết rằng chuyện này rất không nên. “Con thầy, vợ bạn và bạn gái cơ quan” là 3 thứ tuyệt đối tránh - nhiều doanh nhân vẫn nhắc nhau như vậy. Không ít doanh nhân khổ về chuyện này. Tôi biết đã có ít nhất 3 doanh nhân phải cho người mà mình yêu quý, mến thương nghỉ việc hoặc chuyển cơ quan vì nếu còn gần nhau sẽ rất khó biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chuyện yêu của doanh nhân không đơn giản. Doanh nhân cũng là những con người. Họ cũng có nhu cầu yêu và được yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Chúng ta hãy cùng hiểu nỗi niềm của họ và thông cảm với những ai đang gặp trắc trở trong chuyện yêu đương. Tôi cầu mong mỗi doanh nhân Việt Nam chúng ta thật sự có hạnh phúc riêng của mình. Nhiều tiền, lắm của có quyền cao, chức trọng mà không có hạnh phúc riêng, hạnh phúc gia đình thì vẫn chưa phải là đủ.

Theo VnExpress