
6 giờ đi cứu người bị thương nặng
Đêm 31/8, mưa như trút nước xuống xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên. Các tuyến đường từ trụ sở xã về các bản ngập lụt, bùn nhầy nhụa, nhiều nơi bị chia cắt. Kết thúc công việc, anh Vàng A Gấu, Bí thư Đoàn xã Tìa Dình quyết định ở lại trụ sở để trực. Khoảng 3 giờ sáng, anh nhận được cuộc gọi từ vợ. “Vợ tôi bảo nhà đang mưa rất to, đất đồi quanh khu vực kêu ầm ĩ...”, anh Gấu kể. Anh hướng dẫn vợ đưa con xuống nhà ông bà cách đó vài trăm mét để tránh nguy hiểm.
Anh Gấu liên hệ với người trong bản, dặn dò cách lánh tạm thời và chuẩn bị sẵn sàng di chuyển lên đồi cao nếu có tình huống khẩn cấp. Đêm ấy, anh trằn trọc không ngủ, chỉ mong trời mau sáng. Đến khoảng 5 giờ sáng, đất đồi tại một số điểm trong bản bị sạt, nhưng nhờ được cảnh báo sớm, vợ con anh cùng bà con dân bản đã kịp thời di chuyển ra khu vực an toàn. “Biết vợ con đã lánh nạn, không kịp về nhà, tôi đi vào bản Tìa Mùng để hỗ trợ cứu người”, anh Gấu chia sẻ.
Đoàn cứu hộ gồm nhân viên y tế, cán bộ xã và đoàn viên thanh niên, phải đi bộ hơn 7 km qua đoạn đường đồi sạt lở mới đến được hiện trường. Ở đó, ba người bị thương nặng đang nằm đau đớn do đất đá, cây đổ đè trúng. Một nạn nhân được chẩn đoán đã gãy xương sườn. Sau khi sơ cứu, lực lượng cùng dân bản quay ngược trở ra, đưa các nạn nhân tới trạm y tế xã. Người bị thương được khiêng bằng cáng, làm từ thanh gỗ và chiếc chăn.
Con đường men theo sườn đồi, băng qua núi, vốn đã trơn trượt, sau trận lũ lại càng nguy hiểm. Dọc đường, đội cứu hộ thay nhau khiêng cáng. “Bùn ngập tới đầu gối, ai cũng mệt. Nhưng nghĩ đến người bị thương, mặt mũi nhăn nhó vì đau, nên không ai dám chậm bước. Những đoạn khó đi phải kê thêm cả gỗ mới qua được”, anh Gấu kể.
Đoàn khởi hành từ gần 11 giờ trưa nhưng phải đến tận 17 giờ chiều mới đưa được các nạn nhân về Trạm Y tế xã dù quãng đường có 7 km. Tại đây, bác sỹ tại trạm đã sơ cứu kịp thời rồi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Lúc này anh Vàng A Gấu và người trong đoàn khiêng cáng mới vội vàng về nhà để xử lý việc riêng. Ngày hôm sau, anh Vàng A Gấu lại cùng các bạn đoàn viên ra quân hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường sá.
Anh Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên cho biết, sau mưa lũ, việc tiếp cận vùng bị ảnh hưởng khó khăn, nên lực lượng thanh niên tại chỗ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Anh Vàng A Gấu hay anh Lầu A Mua (Bí thư Đoàn Xã Xa Dung cũng hỗ trợ khiêng người bị thương, đã được báo Tiền Phong phản ánh trong số báo ra ngày 4/8), là những tấm gương điển hình trong công tác cứu trợ và hỗ trợ nhân dân. Các anh không chỉ tham gia cứu hộ, mà còn tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thu dọn nhà cửa, khơi thông đường sá, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sinh viên Lào giúp dân vùng lũ
Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra cho người dân ven sông Mã (tỉnh Sơn La), Tỉnh Đoàn Sơn La thành lập Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN), gồm hơn 130 người, đi vào vùng lũ hỗ trợ bà con vừa chịu thiệt hại nặng nề. Lực lượng tình nguyện gồm cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên các trường đại học, cao đẳng đứng chân trên địa bàn tỉnh Sơn La; đoàn viên, thanh niên tại địa bàn các xã trong tỉnh.
“Chúng tôi cảm ơn những tình cảm của đoàn viên, thanh niên đến giúp người dân của xã trong lúc hoạn nạn. Ngoài việc giúp khắc phục hậu quả lũ lụt, hình ảnh các bạn động viên người dân vượt qua khó khăn, gian khổ, khiến chúng tôi rất cảm động. Ðó là “liều thuốc” tinh thần để người dân vượt qua khó khăn lúc này”. Chị Lò Lan Phương - Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ |
Anh Kiều Tiến Lương, Đội trưởng Đội TNTN cho biết, đội chia thành 3 nhóm vượt núi, băng rừng đến các bản dọn bùn đất tại các điểm trường, nhà dân bị ngập; dựng các công trình tạm, khắc phục đường giao thông bị chia cắt. “Trong số các TNTN giúp người dân vùng lũ, có một số bạn gia đình bị thiệt hại tài sản do lũ gây ra. Nhưng các bạn đã cố gắng thu xếp công việc gia đình, tình nguyện tham gia giúp các hộ dân khác”, anh Kiều Tiến Lượng cho biết.
Đoàn viên Lò Văn Tuấn (xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) cho biết, gia đình bị lũ cuốn trôi gia súc, gia cầm, lúa và hoa màu, vườn nhãn bị ngâm nước. Tuấn giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa thật nhanh để tham gia đoàn tình nguyện. “Nước rút, em cố gắng dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ yên tâm. Khi Tỉnh Đoàn Sơn La huy động thanh niên tham gia Đội TNTN, em xung phong đăng ký, mong muốn góp sức giúp đỡ các hộ khác thiệt hại nặng hơn, dọn dẹp đường, chợ, trường học cho các em vào năm học mới”, Tuấn nói.
Trong Đội TNTN còn có sự đồng hành của nhiều bạn sinh viên Lào. Xông Kẹo Cha, sinh viên Đại học Tây Bắc chia sẻ, không chỉ Việt Nam mà người dân Lào cũng bị lũ quét, gây ra thiệt hại lớn. Vừa qua, hình ảnh người dân vùng lũ tỉnh Nghệ An chia sẻ với người dân Lào mì tôm, gạo, các nhu yếu phẩm… lúc hoạn nạn đã khiến Cha cảm động và quyết tâm góp sức giúp người dân Sơn La. “Mỗi lần chúng tôi hoàn thành việc dọn dẹp một ngôi nhà, người dân nước mắt hai hàng ôm chầm lấy và nói những lời cảm ơn từ gan ruột. Đó là khoảnh khắc tôi không thể nào quên”, Cha chia sẻ.
Tham gia cùng các bạn TNTN đến các bản giúp đỡ người dân, chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, nhìn cảnh lũ tàn phá tan hoang bản làng, nhà cửa của người dân khiến ai cũng rơi nước mắt. Bao nhiêu tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước. Nhìn cảnh đau thương đó, Đội TNTN quyết tâm tiếp cận được những bản xa trung tâm nhất đang bị cô lập, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.
“Sự có mặt kịp thời của lực lượng đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích, giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt; tạo điểm tựa cho người dân vượt qua những mất mát, ổn định cuộc sống”, chị Trang nhấn mạnh.
Theo TP