Tại các điểm thi ở TP.Cần Thơ, lực lượng tình nguyện (đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên...) tích cực phát nước suối, viết, thước. Ai cũng mang đến tinh thần vui tươi, phấn khởi để truyền năng lượng tốt nhất cho các thí sinh.
Trong đó, có một điều khá thú vị tại điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển, khi xuất hiện hình ảnh thân thương của hai anh em ruột Phan Quốc Việt (27 tuổi) và Phan Nguyễn Hoàng Minh (16 tuổi, cùng ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Đây là năm thứ 3 hai anh em này cùng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi.
Tuy nhiên, nếu tính riêng trường hợp của Việt thì anh đã có 8 năm tham gia chương trình này. Việt kể, cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ một mình gồng gánh nuôi nấng 2 anh em lớn khôn. Hoàn cảnh khó khăn nên khi Việt dự thi tốt nghiệp THPT (năm 2016 - PV), mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng. Điều này khiến Việt có chút áp lực, hồi hộp trước ngày vượt vũ môn.

Hai anh em Phan Quốc Việt và Phan Nguyễn Hoàng Minh tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. ẢNH: THANH DUY

Hai anh em Việt và Minh có nhiều cảm xúc tham gia Tiếp sức mùa thi. ẢNH: THANH DUY

"Ngày bước vào phòng thi, những lời chúc, động viên của các anh chị tình nguyện đã giúp tâm trạng tôi thoải mái, nhẹ nhàng phần nào. Có lẽ vì vậy mà tôi đã tập trung hơn để hoàn thành tốt các bài thi, rồi đậu vào ngành luật của Trường ĐH Cần Thơ. Đó là cảm hứng để ngay năm sau (năm 2017), tôi đã tham gia chương trình này vì cảm thấy nó thật sự quá ý nghĩa", Việt nhớ lại.
Việt nói thêm, không khí Tiếp sức mùa thi sôi nổi, vui tươi, rất phù hợp với một người vốn yêu thích hoạt động Đoàn như anh. Bản thân Việt đã có 8 năm tham gia công tác Đoàn, trải qua nhiều vị trí và hiện là Phó bí thư Đoàn P.Thới Bình (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Việt chia sẻ: "Làm công tác Đoàn, năm nào tôi cũng có dịp tham gia Tiếp sức mùa thi, nhưng lúc nào cũng vẫn thấy nôn nao, chờ đợi sự kiện này".
Nghe Việt chia sẻ, Minh nói trước đây đã từng thắc mắc tại sao anh trai lại thích đi Tiếp sức mùa thi đến như vậy, trong khi tham gia chương trình này phải dang nắng đội mưa trực chốt, đứng cả tiếng đồng hồ để tặng vật phẩm cho thí sinh. Vì thắc mắc nên năm lớp 8, Minh theo anh trai tham gia "một lần cho biết", rồi bị thu hút luôn tới nay đã 3 năm liền.
Minh thú thật: "Vất vả, mệt nhọc là có nhưng niềm vui nhiều hơn. Phụ huynh và các anh chị thí sinh cũng rất quý đội tiếp sức nên ai cũng có động lực".
Theo Minh, công việc của đội tiếp sức mùa thi không đơn thuần chỉ là phát nước, bút, viết và gửi những lời chúc tốt đẹp, động viên tinh thần cho thí sinh, mà trong thời gian các sĩ tử làm bài, nhiều phụ huynh hồi hộp đứng ngồi không yên ngoài cổng, các bạn trẻ còn chủ động đến chia sẻ để họ bớt lo lắng, bồn chồn. Minh tâm sự: "Những việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại rất có ý nghĩa trong một kỳ thi căng thẳng và quan trọng như tốt nghiệp THPT. Năm nay em lên lớp 11, nghĩa là chẳng bao lâu nữa em sẽ trở thành thí sinh được mọi người tiếp sức lại".
Minh cho biết ở nhà mẹ làm nghề sửa quần áo. Vì vậy, hai anh em hay phụ mẹ cắt chỉ quần áo và nhận luôn phần nấu cơm, rửa chén, lau nhà để mẹ có thời gian tập trung cho công việc. Những ngày hai anh em tham gia Tiếp sức mùa thi thì mẹ sẽ làm hết, dẫu vậy bà vẫn rất vui.
Theo TN