Hãy sống những ngày đẹp nhất

(CTG) Ngay trong ngày đầu tiên ra quân chiến dịch Mùa hè xanh (MHX) 2010, những chiến sĩ tình nguyện đã xuống kênh dọn rác, xông thẳng vào những “điểm đen” về môi trường của TPHCM. Theo chân các bạn, chúng tôi thấy những giọt mồ hôi tình nguyện đổ xuống vẫn không làm gián đoạn được những tiếng nói, tiếng cười rộn rã…




Các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh dọn vệ sinh trên đường Bến Vân Đồn, quận 4. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng


Rộn ràng sức trẻ

Vào đường số 41 được khoảng 100m, chúng tôi nhận ra con đường nhỏ hướng về phía rạch Bà Cả (quận 8) nhờ tiếng cười đùa rôm rả và điệu “hò dô ta” của các chiến sĩ tình nguyện MHX. Đây là một trong 6 bờ kênh được các chiến sĩ tình nguyện MHX dọn dẹp ngay sau lễ ra quân.

Khiêng giỏ rác từ bờ kênh lên điểm tập kết, Lê Thanh Tâm, nữ sinh viên năm 1, ĐH Tài chính Marketing quệt vội mồ hôi trên trán, kể: “Em đã từng tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ trong 3 năm học phổ thông nhưng đây là lần đầu tiên tham gia MHX, không khí khác hẳn. Dọn vệ sinh mà cứ hừng hực khí thế như… đá bóng vậy!”.

Chỉ tay về phía một nhóm nam sinh viên đang hăng say cuốc cỏ, Tâm nói: “Góc bên kia, chỗ các bạn đang say sưa dọn rác, phát cỏ dọc bờ kênh đó toàn là dân TP, chưa bao giờ cầm cuốc, chưa bao giờ ra ruộng, lội bùn vậy mà đến đây các bạn ấy đã làm việc như nông dân thực thụ”.

Chàng trai Nguyễn Trung Chính, sinh viên ĐH Tài chính Marketing là một trong số những người chưa bao giờ cầm cuốc mà Tâm giới thiệu. Không biết do sức trẻ hăng say hay do sự hồ hởi của một chàng trai chưa bao giờ cầm cuốc mà Chính cứ bổ liên tục những nhát cuốc chắc nịch xuống bờ kênh. Biết chúng tôi là phóng viên, Chính bỗng dưng xấu hổ, không chịu kể gì về mình mà chỉ cười: “Mình thấy vui thì làm, mà càng làm càng vui nên quên cả mệt. Không có gì nói đâu bởi cả mặt trận này, bạn nào cũng hăng say, nhiệt tình hết”.

Như minh chứng cho câu nói của Chính, tiếng hò dô ta… kéo cỏ của 3-4 nhóm sinh viên gần đó cứ rộn rã. Để chuyển cỏ, rác từ dưới rạch lên bờ, các bạn đưa ra sáng kiến dùng dây thừng cột lại rồi chia nhóm đứng trên bờ kéo lên. Sau đó, một tốp khác chuyển rác đến điểm tập kết.
 
Anh Tế Ngọc Đức, Phó Bí thư Quận đoàn 8, phụ trách mặt trận rạch Bà Cả chia sẻ: “Với không khí và cường độ làm việc hăng say của các bạn trẻ, có lẽ công trình sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho địa phương thực hiện các biện pháp khử trùng, xịt thuốc diệt cỏ để đảm bảo dòng chảy lâu dài”.
 
Ngồi quan sát các bạn trẻ ra quân từ sáng sớm, một người dân địa phương - bà Lê Thị Hai (65 tuổi) cười tươi: “Đã 3 năm nay cỏ mọc um tùm làm nước dưới rạch không chảy được nên khu vực này thường xuyên bị ngập, rác ứ đọng tạo mùi hôi thối khó chịu. Có các cháu tình nguyện nhiệt tình, phát quang thoáng đãng, bà con chúng tôi cảm ơn lắm”.

Dấu ấn Mùa hè xanh

Làm sạch kênh rạch chỉ là một trong hàng loạt phần việc được triển khai đồng thời trong ngày đầu ra quân chiến dịch MHX năm nay. Theo anh Bùi Tá Hoàng Vũ, Chỉ huy trưởng chiến dịch, một trong các điểm nhấn quan trọng nhất của MHX năm nay là việc thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, làm sạch môi trường…

Với tinh thần đó, tại quận 1, 150 chiến sĩ MHX đã ra quân tổng vệ sinh, xóa bảng quảng cáo trên đường Trần Hưng Đạo, tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Những mảnh giấy quảng cáo không đẹp mắt trên các cột điện đã được các bạn xóa sạch, sơn trắng.

Đồng thời, các bạn còn vận động người dân giám sát, phát hiện và báo cáo những đối tượng quảng cáo sai quy định để các cơ quan chức năng xử lý.

Tại quận 10, khoảng 100 chiến sĩ cũng ra quân trực tại 9 chốt giao thông trên các ngã tư Lý Thường Kiệt - 3 Tháng 2, ngã 3 Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh… “Có lúc mất điện, đèn tín hiệu không có, người đi đường không ai nhường ai nên rất lộn xộn, chúng tôi phải ra đứng giữa dòng xe cộ để điều tiết giao thông. Làm vậy cũng nguy hiểm lắm nhưng dần rồi quen, lại thấy vui nên thỉnh thoảng, dù không nằm trong chiến dịch MHX, chúng tôi vẫn tổ chức các nhóm đi “đứng đường” như thế”, chiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa chia sẻ.

MHX cũng đang đồng thời diễn ra tại các quận, huyện khác, với nhiều hoạt động xuống đường ý nghĩa như: Tổ chức gian hàng trò chơi cho thiếu nhi nghèo; tham gia dặm vá một số tuyến đường; chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp tại các nghĩa trang liệt sĩ quận, huyện, khu tưởng niệm Bác Hồ; tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại khu vực dân cư có nguy cơ cháy nổ cao…
 
MHX năm nay chỉ mới bắt đầu. Còn rất sớm để có cái nhìn đánh giá tổng kết nhưng chúng tôi vẫn hy vọng, các bạn sinh viên sẽ lại ghi vào lòng TP dấu ấn tươi đẹp của MHX, xứng đáng với lời nhắn nhủ tại lễ ra quân MHX năm 2010 của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận: Hoạt động thanh niên tình nguyện 16 năm qua đã trở thành một nét đẹp của thanh niên TP. Trong 30 ngày tham gia MHX, tôi đề nghị mỗi chiến sĩ, mỗi đội hình cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hòa mình vào cuộc sống để hiểu và giải quyết tốt những nội dung công việc của chiến dịch.

Tôi tin các bạn, những thanh niên có tấm lòng, có hoài bão, biết trân trọng những giá trị truyền thống, sẽ chung sức trẻ làm được những điều như đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã dặn dò: “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường hàng ngày nhưng có ích cho đời” .
 

 

Theo Sài Gòn Giải phóng