Hội LHTN Việt Nam: Chung tay giúp bà con nhân dân vùng “rốn” lũ

(CTG) Trong 3 ngày từ mùng 9 đến 11/10, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, khó khăn với đồng bào vùng “rốn” lũ ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.




Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Hà Tĩnh


Cùng đi với đoàn có Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội và các cán bộ, chiến sĩ Ban Thanh niên Quân đội.

Chia sẻ, động viên nhân dân khắc phục khó khăn


Ngày 9/10, Đoàn công tác của Hội LHTN Việt Nam đã đến thăm, động viên bà con nhân dân 3 xã Lộc Yên, Hương Đô, Hoà Hải của huyện Hương Khê và Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh của huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh. Tại mỗi xã, Đoàn đã chuyển số quà 50 thùng nước uống và 50 thùng lương khô cho nhân dân địa phương. Số quà cứu trợ còn lại sẽ giao cho Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục trao tới tay bà con. 

Với phương châm: “Cứu trợ đúng người, đúng địa điểm và đảm bảo công bằng cho nhân dân”, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã đến từng nhà chia sẻ, động viên bà con vùng lũ vượt qua cơn hoạn nạn, nhanh chóng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình cụ Phan Đình Phù, 75 tuổi, sống một mình ở xóm 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Cơn lũ quét vừa qua đã cuốn phăng căn nhà hai gian cụ đang ở, hiện cụ đang phải sống lay lắt với một gia đình hàng xóm.



Tuyên dương những tấm gương thanh niên cứu người thoát lũ



Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng 3 Nhà nhân ái cho các anh Phan Minh Tí (Phó bí thư Xã Đoàn Sơn Trạch), Lê Văn Điệp (Bí thư Chi Đoàn thôn Hà Lờ) và Hoàng Xuân Ninh (Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tiến) đã dũng cảm mải mê lái đò cứu hàng trăm người dân ra khỏi dòng nước xoáy, trong khi toàn bộ nhà cửa của 3 anh cũng trôi mất.


Sáng ngày 10/10/2010, tại trụ sở UBND xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác của Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 3 căn Nhà nhân ái cho các anh Phan Minh Tí (Phó bí thư Xã Đoàn Sơn Trạch), người đã “chốt chặn” tại UBND xã và chợ Phong Nha, trên con đò nhỏ, anh đã đưa hơn 20 người dân kêu cứu trên các nóc nhà đến nơi an toàn khi nước lũ dâng đột ngột; anh Lê Văn Điệp (Bí thư Chi Đoàn thôn Hà Lời), người đã dùng thuyền máy du lịch cứu hơn 150 dân trong thôn và anh Hoàng Xuân Ninh (Bí thư Chi bộ thôn Xuân Tiến), người mải mê lái đò đưa hơn 70 người dân ra khỏi dòng nước xoáy, trong khi toàn bộ nhà cửa của anh cũng trôi mất. Thay mặt Đoàn công tác, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam biểu dương sự dũng cảm, quên mình cứu dân trong lũ của các anh. 



Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam  thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình anh  Nguyễn Thanh Phương và chị Nguyễn Thị Cúc, những người quên mình cứu dân trong lũ lụt.


Trong dịp này, Đoàn công tác cũng trao 1.000.000 đồng cùng quà tặng cho các tấm gương tiêu biểu đã dũng cảm đưa đò cứu người mà không màng đến tài sản, nhà cửa của bản thân bị nước lũ đe dọa. Đó là là 2 anh em Cao Văn Thế (26 tuổi) và Cao Văn Ánh (15 tuổi) dùng đò chèo cứu hơn 100 lượt người; vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phương (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Cúc (32 tuổi) đã quyết định gửi 3 đứa con nhỏ ở nhà người thân và dùng thuyền vận chuyển bà con thoát lũ trong đêm tối. Hôm sau trở về, căn nhà bên sông của hai vợ chồng chỉ còn trơ nền đất. Những tấm gương sáng của các anh, các chị xứng đáng để thanh niên cả nước cảm phục và noi theo.

Trước những mất mát to lớn về người và tài sản của nhân dân ở miền Trung bị lũ lụt, anh Nguyễn Phước Lộc khẳng định: “Đợt cứu trợ lần này là tập trung cứu dân trong lũ. Sau khi lũ rút, bên cạnh việc huy động Thanh niên quân đội cùng tham gia cứu hộ và cứu trợ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam sẽ chỉ đạo đợt hoạt động tình nguyện thanh niên tham gia khắc phục hậu quả sau lũ gồm khám chữa bệnh; sửa chữa nhà; tặng sách vở và học cụ cho trẻ em; góp phần ổn định đời sống cho người dân sau lũ”. 
 

Số hàng cứu trợ của Hội LHTN Việt Nam gồm: 10,6 tấn (1.556 thùng) lương khô; 4.5000 thùng mì tôm; 1.327 thùng nước và 195 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam còn trao tặng 4 Nhà nhân ái (mỗi căn trị giá 15 triệu đồng). Tổng trị giá số hàng cứu trợ là 943 triệu đồng do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Ban Từ thiện – Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các doanh nghiệp, đối tác quyên góp ủng hộ.  


Một số hoạt động của Đoàn công tác: 



Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đến thăm và động viên đội Thanh niên tình nguyện đang khôi phục lại Trường tiểu học Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.



Anh Nguyễn Phước Lộc đã thăm và hỗ trợ cho gia đình ông Đinh Xuân Con (76 tuổi, trú xóm 2, thôn Phú Hữu) bị câm không thể kêu cứu và bị nước lũ bao vây chết ngay trong nhà, mọi người xung quanh không hề hay biết.




Đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban TNQĐ và Thượng tọa Thích Thanh Phong đã đến thăm và động viên các chiến sĩ đang giúp dân xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa khắc phục hậu quả lũ lụt.




Anh Nguyễn Phước Lộc và Thượng tọa Thích Thanh Phong đã đến thăm và tặng quà bà con nhân dân xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.



Lê Trọng Quốc