Với chủ đề Đất nước Rồng bay, sự kiện hàng năm này được đông đảo thanh thiếu niên kiều bào trông đợi này sẽ diễn ra khoảng 1 tháng (kéo dài đến ngày 4/8), hành trình qua 11 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP HCM và Tây Ninh.
|
Lần đầu tiên kể từ khi tổ chức, Trại hè sẽ xuất phát – khai mạc ở thành phố mang tên Bác, đi dần ra Bắc theo lộ trình Nam - Trung - Bắc, và bế mạc tại Khu Di tích Lịch sử Cây đa Tân Trào - Tuyên Quang.
Ngày mai, đoàn trại sinh thanh thiếu niên kiều bào sẽ tham dự Đại lễ cầu siêu các thế hệ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc tại nghĩa trang Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Theo nam tổ chức, Đại lễ cầu siêu mang tính chất quốc tế, có ý nghĩa tình bạn của những người bảo vệ độc lập quốc gia. Đại lễ sẽ đưa và mời vong linh các anh hùng liệt sỹ chưa có nơi an nghỉ được trở lại với quê hương để chứng kiến buổi cầu siêu long trọng, chứng kiến sự chăm lo của Chính phủ Việt Nam đối với những anh hùng bất khuất hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
|
Các trại sinh kiều bào cũng sẽ được tham gia vào hàng loạt hoạt động ý nghĩa khác trong suốt hành trình như: Dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, Lễ khánh thành tượng đài 10 cô gái Đồng Lộc tại Hà Tĩnh, Lễ rước Long Vị, cầu an, cầu siêu tại Hà Nội, Dâng hương Đền Hùng, Viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các hoạt động giao lưu với thanh niên Đà Nẵng, Nghệ An, Tuyên Quang; Đặc biệt, các em sẽ tham gia Cầu Truyền hình Vientiane - Hà Nội - Paris được tổ chức nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Ngoài ra, các thanh thiếu niên Việt kiều sẽ có dịp vui chơi, thăm thú các di sản thế giới như phố cổ Hội An, Đại Nội Huế, Vịnh Hạ Long; nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bến Nhà rồng (TP.HCM), Chùa Thiên Mụ, Đền thờ vua Trần Nhân Tông, đền thờ Huyền Trân Công chúa (Huế), Khu di tích Kim Liên, đền Quang Trung (Nghệ An), Khu di tích lịch sử Vua Đinh, Vua Lê, (Ninh Bình), Văn Miếu - Quốc Tử giám (Hà Nội)…
|
Trại sinh Đặng Trần Tùng (kiều bào Đức) xúc động chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên khi tham gia trại hè, Tùng nói: “Tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi được tham gia trại hè, và tự hào khi được đặt chân đến thành phố mang tên Bác”. Còn trại sinh Nguyễn Hiền Giang (kiều bào Bungari) chia sẻ: "Trại hè là hoạt động rất ý nghĩa, nó là sợi dây liên kết để các bạn kiều bào trẻ như mình có thể hiểu thêm về quê hương đất nước. Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi thấy Việt Nam vô cùng xinh đẹp".
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn, Chương trình Trại hè này được tổ chức hàng năm nhằm giúp các thế hệ thanh thiếu niên kiều bào ta ở nước ngoài hiểu thêm về văn hóa, truyền thống lịch sử và tình hình đất nước; khơi gợi niềm tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, đặc biệt khi Thăng Long - Hà Nội đang chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm. Thông qua các hoạt động này, thế hệ trẻ kiều bào thứ 2, thứ 3 sẽ hiểu thêm về tình hình đất nước, gắn bó với cội nguồn tổ tiên, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè thế giới.
Theo Đất Việt