Khăn ấm Pò Hèn

(CTG) - Các thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Trần Phú Hà Nội vừa có một chuyến đi đặc biệt.


Sau gần một ngày đường vất vả vượt hơn 500 km, từ Hà Nội, qua Bắc Ninh, vượt Hải Dương, tới Quảng Ninh, sẩm tối đoàn đã có mặt tại Đồn biên phòng Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh). Theo thầy Hiệu trưởng Nguyễn Dương Quang, chuyến đi này đã được tiến hành quy mô với sự góp sức chung của toàn trường và các bậc phụ huynh. Sau khi ban giám hiệu nhà trường phát động một đợt ủng hộ quyên góp quần áo ấm cho đồng bào xã Hải Sơn, chỉ trong một ngày học sinh toàn trường đã quyên góp được 1.210 bộ quần áo ấm được giặt ủi, là gấp gọn gàng, đồng loạt mỗi bộ được đóng gói trong một túi nylon để thể hiện sự trân trọng tình cảm và ý thức của các em học sinh. Nhà trường cũng đã lựa chọn dành tặng các dụng cụ thể dục thể thao cho chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn với mong muốn sẽ góp phần giúp các anh tăng thêm thể lực, sức khỏe...


    Lính biên phòng tặng hoa cho nữ sinh 
          
      Trong đêm giao lưu văn nghệ, các chiến sĩ biên phòng Đồn Pò Hèn đã không khỏi xúc động khi nhận từ tay các cô giáo và các em nữ sinh những chiếc khăn len dày dặn mang nặng tình cảm hậu phương. Điều đặc biệt khiến các cán bộ chiến sĩ biên phòng càng hạnh phúc hơn - đó là những chiếc khăn len vừa được tặng đều do bàn tay của các cô giáo và các em học sinh nữ của trường tự tay thực hiện. "Trong suốt ba ngày, các cô giáo và các em nữ sinh THPT Trần Phú đã đan được 100 chiếc khăn len để gửi tặng các chiến sĩ. Có thể đường kim, mũi chỉ còn chưa thật khéo léo, khăn đan còn chưa thật đẹp nhưng đây là những tình cảm chân thành nhất từ hơn 100 cán bộ và 2.000 học sinh nhà trường gửi tới các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương", cô Bùi Minh Nga, Phó hiệu trưởng nhà trường tâm sự.

      Với khá nhiều bạn học sinh trường THPT Trần Phú, đây là chuyến đi xa nhà đầu tiên đến vùng biên giới Đông Bắc của Tổ quốc. Bạn Nguyễn Thùy Trang, lớp 10A7 tâm sự: "Là học sinh lớp 10, cũng mới vào trường được vài tháng, lúc bắt đầu chuyến đi em và các bạn khác còn chưa quen nhau, còn chưa biết đồn biên phòng, biết các chú bộ đội sống như thế nào nào nhưng sau đêm lửa trại tất cả đã như người một nhà, và em cũng thấy hiểu hơn cuộc sống, sự hy sinh của các chú nơi biên giới".

     Theo cô Đặng Phong Lan, cố vấn Đoàn trường, chuyến đi này không chỉ là một đợt sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục cho các em học sinh về truyền thống bảo vệ Tổ quốc mà còn là cơ hội để giúp các em hiểu thêm cuộc sống của những người chiến sĩ nơi biên cương, giúp các các em sống có lý tưởng, biết chia sẻ, biết hòa nhập, tham gia các công tác xã hội và hoạt động tập thể một cách có hiệu quả hơn.

     Trước khi chia tay, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Dương Quang đã gửi tặng đến các cán bộ, chiến sĩ Đồn Pò Hèn hai lá cờ Tổ quốc với lời nhắn nhủ: Sau một thời gian được treo tại đồn biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc, lá cờ này sẽ được gửi tặng lại cho nhà trường. Ông cho biết lá cờ từng tung bay trên vùng đất biên cương này sẽ được đặt trang trọng trong phòng truyền thống của trường và đây sẽ là một kỷ vật giúp các học sinh hiểu thêm về nỗi vất vả, gian lao cũng như niềm vinh quang của những chiến sĩ. 


                                                                                         (Theo Thanh niên online)