Khuyên...

(CTG) Căn nhà nhỏ nằm không xa mép biển ở thôn Cang Giáng, xã Trung Giang (Gio Linh, Quảng Trị) mấy năm nay chỉ một mình cô bé Trần Thị Khuyên ở. Bố Khuyên mất từ sáu năm trước trong một chuyến ra biển gặp dông.

Bạn Trần Thị Khuyên là một trong số 100 tân sinh viên Quảng Trị nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”  -Ảnh: L.Đ.D.

Lo tang ma cho bố xong được mấy tháng thì mẹ của Khuyên nói với hai anh em: “Mẹ vào Nam làm ăn kiếm tiền gửi về nuôi hai đứa, anh em ở nhà lo học...”.

Thế rồi mẹ đi biền biệt từ ấy, không tin tức, không địa chỉ. Năm sau nữa, Khanh - anh trai của Khuyên, mới 15 tuổi, vừa học xong lớp 9 - cũng quyết định vào Nam kiếm việc và tìm mẹ, chỉ còn Khuyên đang học lớp 7 với căn nhà tình thương mà đồng đội của bố thời đi bộ đội hỗ trợ xây cho. Bà con làng xóm người cho lon gạo, người cho bó rau, Khuyên cũng vừa phụ giúp công việc quanh làng, vừa ráng học xong lớp 9, cũng tính vào Nam kiếm việc làm như anh mình.

Nhưng Khuyên thi đỗ vào cấp III trường huyện, lại học giỏi nên thầy cô, bạn bè động viên Khuyên đến trường. Đường từ nhà Khuyên, làng biển bên chân sóng này, đến trường huyện cả đi lẫn về dài gần hai chục cây số. Cô bé mới qua tuổi 15 ấy loi thoi chiếc xe đạp mỗi ngày, vượt qua những trảng cát bỏng rát nổi tiếng của Trung Giang để nuôi chí học. Tất cả những nghiệt ngã của số phận trút xuống đôi vai của Khuyên đã được em nung nấu thành quyết tâm học, để dồn sức guồng những vòng xe, cho dù sau những phút giây hồn nhiên bên bạn bên thầy, khi về nhà lại mình Khuyên với căn nhà hoang lạnh.

Ngày lên đường vào TP.HCM dự thi vào khoa quản trị kinh doanh - thương mại của Đại học Nông lâm, bà con trong xóm đến góp cho mỗi người vài chục ngàn để Khuyên làm lộ phí. Không ai nghĩ cô bé nhỏ nhắn, cô độc trong căn nhà hoang lạnh ấy có thể thi đỗ đại học, vậy mà Khuyên đỗ khối D với 18 điểm cả ba môn: toán: 6,5, văn: 5,5 và tiếng Anh: 6.

Thi đại học xong, Khuyên ở lại, nhờ mấy người làng quen biết xin cho làm công việc thời vụ ở mấy xưởng may gia công và đợi kết quả thi. Số tiền mấy trăm ngàn làm thêm đủ cho Khuyên chi phí xe cộ về quê làm thủ tục giấy tờ và tìm cách vào nhập học.

Hôm tôi ra nhà Khuyên xác minh hồ sơ, người hàng xóm nói Khuyên đi vào Đông Hà để bán đầu đĩa VCD - tài sản duy nhất có giá trong nhà. Hỏi ra mới hay hôm tết người anh trai sau mấy năm đi làm thêm ở TP.HCM dành dụm mua về đầu VCD giá 400.000 đồng làm quà cho em gái nghe nhạc (chứ không có tivi để xem phim). Nay đi học, Khuyên đành mang đầu đĩa vào một tiệm điện tử ở Đông Hà bán. Khi Khuyên về, gương mặt buồn thiu, hỏi mới biết đầu VCD cũ ấy không ai mua, thôi cứ gửi lại tiệm bán đồ, may ra...

Hơn 500 triệu đồng cho sinh viên Quảng Trị

Thêm nhiều tấm lòng

100 tân sinh viên Quảng Trị được nhận 100 suất học bổng trị giá 4 triệu đồng/suất và 45 sinh viên năm thứ 2 trở lên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức với mức học bổng 2,5 triệu đồng/suất.

Tổng số tiền tài trợ cho đợt trao học bổng này là 512,5 triệu đồng. Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tại TP.HCM tài trợ 400 triệu đồng (cho 100 học bổng tân sinh viên). Số tiền còn lại của một số doanh nghiệp trên địa bàn và một số nhà hảo tâm đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước đóng góp.

Chương trình được tổ chức đêm 8-9 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị.

* Ngay sau khi chương trình “Tiếp sức đến trường” dành cho 120 tân sinh viên của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng kết thúc vào chiều 6-9, đã có rất nhiều tấm lòng rộng mở tiếp tục chia sẻ.

Theo đó, Câu lạc bộ “Tiếp sức đến trường” Quảng Nam - Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ thêm 30 suất học bổng (mỗi suất 4 triệu đồng) cho các tân sinh viên nghèo chưa được xét chọn trong đợt trao chiều 6-9 vừa qua, nâng tổng số suất học bổng Tiếp sức đến trường của CLB này trong năm học 2009-2010 lên 150 suất.  

Theo Tuổi trẻ