Giữ chủ quyền biên giới
Để biến nơi này thành vùng đất trù phú, khai thác thế mạnh về đất rừng, giữ chủ quyền biên giới, tỉnh Kon Tum đã quyết định chuyển đổi hàng chục ngàn ha rừng nghèo, rừng cạn kiệt, phát triển thành rừng cao su... Anh Võ Văn Vinh - Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum bồi hồi nhớ lại: Năm 2007, khi mới lập nghiệp nơi này, chúng tôi gần như trắng tay, 30 con người phải chạy đôn chạy đáo vay mượn lương thực, thực phẩm, đùm túm, chen chúc sống dưới lán trại ven rừng để khai hoang, vỡ hoá đất trồng cao su. Còn nhớ đường trơn trượt lầy lội, xe chở 7 thiên gạch vào dựng nhà cho anh em đã phải liều mình trút xuống đường chống lầy mất 2 thiên, tiếc thì tiếc thật nhưng không chống lầy thì làm sao đến được làng. Anh em bị rắn cắn, sốt rét rừng, nhức đầu, sổ mũi... là “chuyện cơm bữa”.
|
Đến nay, Tổng đội Thanh niên xung phong đã trồng được 813ha cao su, hiện đang phấn đấu trồng mới 281ha nữa. Anh Nguyễn Vĩnh Thịnh - Tổng đội phó Tổng đội Thanh niên xung phong hồ hởi: “Nhờ chăm sóc tốt, đến năm 2014 một số diện tích cao su sẽ cho mủ. Sự cống hiến của những người trẻ tuổi xông pha nơi tuyến đầu biên giới sẽ có hoa thơm, quả ngọt”.
Có việc làm, ấm no...
Dự án làng thanh niên lập nghiệp xã biên giới Mo Rai là làng “trẻ” nhất trong số 18 làng thanh niên lập nghiệp được hình thành từ chủ trương của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi đội viên lập nghiệp nơi này được đầu tư xây dựng một căn nhà 42m2, cấp 300-500m2 đất trồng hoa màu, đồng thời trồng cây ngắn ngày xen canh trong các lô cao su. Hiện nay, làng đã có 110 hộ lập nghiệp với 266 nhân khẩu. Nhiều đội viên đã nên duyên vợ chồng ở nơi này và có hơn 10 công dân trẻ đã chào đời dưới chân núi Chư Mo Rai.
Hiện nay, ở Làng Thanh niên lập nghiệp xã biên giới Mo Rai, hàng trăm ha vườn cao su đã vươn cành, khép lá hứa hẹn cuộc sống trù phú, no ấm ở vùng biên ải xa xôi. |
Sau một thời gian làm công trình xây dựng trên địa bàn xã Mo Rai, đội viên Phạm Thanh Quang đã quyết định rời phố biển Quy Nhơn (Bình Định) dắt người vợ trẻ Lương Thị Ngọc Cúc lên lập nghiệp tại làng. Cả hai rất phấn khởi, yên tâm trên vùng đất mới và hiện đang nhận chăm sóc 5ha cao su. Anh chị còn tăng gia cải thiện trồng hoa màu và đang đưa cây tiêu vào trồng thử nghiệm.
Rời quê xã vùng sâu Mường Hoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum), nữ đội viên Y Tíc sớm kết duyên với anh Bùi Thanh Duy, hiện cặp vợ chồng trẻ đã có cậu con trai kháu khỉnh hơn 5 tháng tuổi. “Với 10ha cao su nhận khoán, chỉ vài năm nữa vợ chồng em sẽ thu được dòng nhựa trắng”- Y Tíc tự hào nói.
Nhiều đội viên tâm sự: Trong cuộc sống mà riêng lẻ, độc lập thì rất khó phát triển, nên cần một tập thể để cùng nhau hỗ trợ phát triển. Tôi tin, với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ thì họ sẽ thành công nơi miền biên ải này.
Theo Dân Việt |