|
Tham gia lớp tập huấn, các đoàn viên đã được nghe về công tác truyền thông phòng chống các tệ nạn xã hội cho thanh niên, qua đó rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình cũng như đối với cộng đồng. Cũng tại đây, các đoàn viên đã được tập huấn một số nội dung về công tác Đoàn.
Chương trình của đoàn được tiếp tục với buổi làm việc và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An. Tại khu di tích Kim Liên – huyện Nam Đàn, đoàn đã làm lễ dâng hương Bác Hồ. Được nghe kể về những năm tháng hoạt động cách mạng của Người, các đoàn viên càng cảm thấy thấm thía hơn sự hi sinh cả cuộc đời mình vì độc lập của dân tộc.
Hòa lẫn với những chuyến đi thực tế ý nghĩa, đoàn đã có buổi giao lưu thi đấu thể thao. Mặc cho cái nắng chiều như đổ lửa trên bãi biển Cửa Lò, các phần thi đã diễn ra hết sức vui vẻ nhưng không kém phần quyết liệt. Từ những cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng nổ trong công tác chuyên môn đã trở thành những vận động viên thi đấu ấn tượng ở các môn đá bóng bãi biển, kéo co, gắp bóng... Nụ cười vui vẻ, ánh mắt chan hòa càng làm cho các đoàn viên hiểu biết và thân thiện nhau hơn. Đoàn viên trẻ Vũ Thị My của Viện Bảo tồn di tích tâm sự: “Đây là lần đầu tiên được tham gia những buổi sinh hoạt Đoàn hết sức bổ ích này, tôi cảm thấy rất vui. Đó là những trải nghiệm kinh nghiệm không thể thiếu ở mỗi đoàn viên trong công tác Đoàn lẫn ngoài cuộc sống xã hội”.
Đêm giao lưu văn nghệ thật ấn tượng. Xen lẫn những lời ca, tiếng hát là những tiểu phẩm, tiết mục hài dí dỏm về những vấn đề mà xã hội đang quan tâm được các đoàn viên diễn xuất nhẹ nhàng mà sâu sắc.