(CTG) Đại úy Nguyễn Đức Trường, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trường Quân sự Binh đoàn Hương Giang) sinh ra, lớn lên trong một gia đình nền nếp, bố là cán bộ quân đội, mẹ là giáo viên. Dù ở cương vị công tác nào, Nguyễn Đức Trường luôn là một cán bộ, chỉ huy gương mẫu để cấp dưới và chiến sĩ học tập, noi theo.
 Đại úy Nguyễn Đức Trường - Ảnh: QĐND |
Những năm học phổ thông, Trường luôn tâm nguyện lớn lên sẽ nối nghiệp cha, nên tốt nghiệp THPT, anh tình nguyện nhập ngũ vào Đoàn B06, Binh đoàn Hương Giang, sau đó thi đỗ vào Trường Sĩ quan Lục quân 1. Những năm học ở trường đã tôi luyện cho anh bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt. Năm 2001, ra trường về nhận công tác tại Trường Quân sự Binh đoàn Hương Giang với cương vị trung đội trưởng. Không ngừng rèn luyện, phấn đấu, anh lần lượt được bổ nhiệm làm trợ lý tham mưu tiểu đoàn, phó đại đội trưởng, đại đội trưởng và hiện nay là Phó tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn 1.
Dù ở cương vị công tác nào, anh cũng luôn tâm niệm: Mình là cán bộ phải gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quá trình công tác, anh luôn nhiệt tình, trách nhiệm, trau dồi kiến thức trong thực tiễn quản lý bộ đội, học viên. Với đối tượng học viên tiểu đội trưởng bộ binh, nhận thức không đồng đều, có đồng chí chưa thực sự yên tâm với nhiệm vụ học tập tại trường, nhưng Nguyễn Đức Trường như một người anh tận tình dìu dắt, giúp đỡ, nên đã thu phục được tình cảm của học viên.
Đại đội 2 do anh làm đại đội trưởng trước đây nhiều năm liền đạt Đơn vị quyết thắng; anh liên tục được cấp trên biểu dương, khen thưởng, ba năm liền (2007 - 2009) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Dù ở cương vị công tác nào, Nguyễn Đức Trường luôn là một cán bộ, chỉ huy gương mẫu để cấp dưới và chiến sĩ học tập, noi theo.