(CTG) Từ TP.Đà Nẵng, nhóm thiện nguyện khoác áo xanh thanh niên vượt gần 200km để mang những phần quà ý nghĩa đến với học sinh vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế).
Dưới thời tiết nắng cháy da thịt ở vùng đất khô cằn huyện miền núi A Lưới, hàng chục đoàn viên, thanh niên mướt mồ hôi chuẩn bị những phần quà gồm sách vở, bánh kẹo… để trao tận tay cho các em học sinh. Anh Lê Đặng Phương Nam, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), cho biết thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học sinh miền núi, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã đóng góp kinh phí để thực hiện chuyến thiện nguyện đến vùng cao A Lưới.
"Với những phần quà mang tình yêu thương được trao đến các em học sinh vào cuối năm học, đoàn viên, thanh niên mong muốn tiếp sức, trao gửi yêu thương để học sinh miền núi có thêm động lực vượt qua khó khăn để "đeo" theo con chữ", anh Nam nói.
"Chúng tôi rất biết ơn"
Thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ đi làm xa nên em Hồ Văn Thơi (lớp 2/2, Trường tiểu học, THCS A Roàng) phải sống với ông bà đã lớn tuổi nên Thơi được thầy giáo đến tận nhà để chở đi nhận quà. Sống cảnh thiếu thốn nên Thơi không có dép để mang. Em đi chân trần bước lên nhận quà, thế nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Cầm trên tay những phần quà đầy yêu thương từ các anh chị đoàn viên, thanh niên, Thơi cho biết sau khi về nhà sẽ nhờ hàng xóm gọi điện cho cha mẹ để khoe.