Mơ một Tết ấm cúng

(CTG) Cận kề ngày Tết, nhưng nhiều em nhỏ của vùng Tây Bắc vẫn phải vừa học vừa gồng mình trong cái lạnh cắt da, cắt thịt kiếm từng bó củi, mớ rau giúp gia đình.




Sâu cá suối trị giá 30 nghìn đồng là công lao động của 2 em nhỏ ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang trong cả một buổi sáng.


Trên các cánh đồng, con đường mòn còn giăng đầy sương muối, có thể bắt gặp nhiều em bé, áo không đủ ấm đang nhẫn nại cầy cho xong thửa ruộng, hay gánh những gánh củi nặng trĩu vai nhưng trên mặt vẫn rạng rỡ nụ cười mơ về một ngày Tết ấm cúng cho gia đình.



Một em nhỏ ở huyện Mường Phăng, tỉnh Điện Biên lấy củi giúp mẹ.


Dù rằng, những năm gần đây, đời sống của bà con vùng cao đã được cải thiện đáng kể; khoảng cách về đời sống kinh tế - xã hội giữa đồng bằng và miền núi đã được thu hẹp nhưng cuộc sống của nhiều em nhỏ vẫn còn rất nhiều khó khăn.  


Theo QĐND