Mùa xuân lên đường nhập ngũ

(CTG) Tiết xuân rộn ràng, hàng nghìn thanh niên ưu tú tại TP.Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ, mang theo nhiều niềm tin vào tương lai...

HÀO HỨNG lên đường nhập ngũ

Hôm qua 3.2 (mùng 6 tháng giêng), bên trong căn hộ 606 chung cư Phước Lý, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) rộn rã tiếng cười nói. Họ hàng và hàng xóm đang ghé thăm cặp song sinh Nguyễn Chí Chấn - Nguyễn Chí Chỉnh trước khi cả hai khoác bộ quân phục lên đường nhập ngũ.

Mùa xuân lên đường nhập ngũ- Ảnh 1.

Cặp song sinh Nguyễn Chí Chấn và Nguyễn Chí Chỉnh hào hứng chờ ngày lên đường nhập ngũ

ẢNH: HUY ĐẠT

Cặp song sinh Chấn - Chỉnh vừa tròn 18 tuổi, tương lai đang mở ra trước mắt với quyết định tình nguyện lên đường nhập ngũ. "Khi hai chúng em lên đường nhập ngũ, mẹ sẽ ở nhà với anh trai nên cũng khá yên tâm. Em tin tưởng được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp bản thân trưởng thành", Chấn tâm sự.

Trước ngày đi khám nghĩa vụ quân sự, cặp song sinh đã tâm sự với mẹ rất nhiều về lời hứa "sẽ trưởng thành hơn trong môi trường quân đội". Chỉnh kể mẹ đã ủng hộ và tự hào khi 2 con sắp bước vào quân ngũ.

 

"Chúng em đã bàn với mẹ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được đi học nghề miễn phí. Em rất mê nghề sửa chữa ô tô, hy vọng sau thời gian trưởng thành hơn trong quân ngũ sẽ tìm được một nghề nghiệp ổn định, phụ giúp kinh tế cho mẹ", Chỉnh nói.

Một mùa xuân mới lại về và ngày hội tòng quân của tuổi trẻ TP.Đà Nẵng cũng đang đến rất gần. Không chỉ riêng cặp song sinh Chấn - Chỉnh, đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là ước mơ, khát vọng, hoài bão khác nhau của mỗi thanh niên.

Mùa xuân lên đường nhập ngũ- Ảnh 2.

Tình nguyện viên cắt tóc cho các tân binh trước ngày lên đường tòng quân

ẢNH: HUY ĐẠT

Trần Văn Trung (trú P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) vừa tốt nghiệp đại học đã quyết định viết đơn xung phong nhập ngũ. Dẫu kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng chàng kỹ sư tương lai tự tin tòng quân. "Môi trường quân đội đối với các tân binh khi nào cũng có nhiều khó khăn, gian khổ nhưng đó lại là nơi để em rèn luyện và trưởng thành hơn. Em sẽ cố gắng vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mở ra cơ hội mới sau khi xuất ngũ", Trung nói.

Đang học năm thứ nhất, chàng sinh viên Thái Văn Phúc (trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) đã tạm gác lại việc học, tình nguyện khoác áo lính. "Em nghĩ rằng thanh niên phải hoàn thành nghĩa vụ với quê hương đất nước, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc rồi sau đó mới lo cho công việc của bản thân và gia đình", Phúc quả quyết.

Khi nhận được tin con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, ông Thái Văn Đức (cha của Phúc) rất tự hào vì con trai đã có cơ hội viết tiếp truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân VN. Ông Đức từng công tác tại Trung đoàn Công binh 83 Hải quân. "Khi con tâm sự muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi và gia đình đã đồng ý và rất ủng hộ. Dù là con trai một trong gia đình, nhưng tinh thần và ý thức bảo vệ Tổ quốc của con như vậy khiến tôi rất mừng", ông Đức nói.

VỮNG CHẮC HẬU PHƯƠNG

Vừa khép lại mấy ngày đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, bà Trương Thị Tuyết (trú P.Hải Châu, Q.Hải Châu) lại bận rộn với việc chuẩn bị khai trương bán bánh mì. Tủ bánh mì mới toanh kèm 5 bộ bàn ghế là món quà của Ban Chỉ huy quân sự P.Hải Châu tặng gia đình bà Tuyết trong chương trình "Vững chắc hậu phương - đồng hành cùng chiến sĩ".

Mùa xuân lên đường nhập ngũ- Ảnh 3.

Tân binh Nguyễn Xuân Lộc (bìa phải) nhận món quà do Ban Chỉ huy quân sự P.Hải Châu trao tặng

ẢNH: HUY ĐẠT

Con trai bà Tuyết, tân binh Nguyễn Xuân Lộc, sắp lên đường tòng quân trong mùa xuân 2025. Món quà đã mở ra sinh kế cho gia đình bà. "Chồng tôi làm thợ may, bản thân tôi công việc bấp bênh, kinh tế gia đình khó khăn... Trước ngày con trai lên đường nhập ngũ, gia đình tôi được nhận món quà rất ý nghĩa từ địa phương. Gia đình tôi rất xúc động", bà Tuyết tâm sự.

Chia sẻ với PV Thanh Niên hôm qua 3.2, ông Nguyễn Đình Kiên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.Hải Châu, cho biết đơn vị đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển và hỗ trợ sinh kế cho gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của một số gia đình tân binh. Càng được quan tâm chia sẻ, các tân binh càng yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Mùa xuân lên đường nhập ngũ- Ảnh 4.

Gia đình bà Trương Thị Tuyết (trú P.Hải Châu, Q.Hải Châu) xúc động khi được địa phương hỗ trợ sinh kế

ẢNH: HUY ĐẠT

"Ngoài việc tặng xe bán bánh mì, bàn ghế..., đơn vị còn tặng xe đạp cho gia đình tân binh, từ đó giúp các tân binh an tâm rèn luyện, phấn đấu trong thời gian tại ngũ. Đến nay, chương trình đã trao sinh kế, tặng quà gia đình tân binh với tổng giá trị gần 100 triệu đồng", ông Kiên nói.

Những ngày đầu xuân, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng với các chương trình văn hóa, văn nghệ giao lưu "Tiễn anh lên đường" được các cấp chính quyền, đoàn thể, ban ngành tại TP.Đà Nẵng tổ chức sôi nổi, trang trọng. Hậu phương được "gia cố" vững chắc, cùng với sự chu đáo, nồng ấm mà địa phương dành cho gia đình đã khích lệ các chàng trai thêm tự tin lên đường tòng quân. Có con trai lớn đang tại ngũ ở Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, nay gia đình bà Phạm Thị Tâm (thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) lại vui vẻ tiễn con trai út lên đường nhập ngũ với nhiều niềm tin gửi gắm vào môi trường quân đội. "Lãnh đạo địa phương đã đến thăm, động viên và tổ chức nhiều chương trình rất ý nghĩa để con trai út tôi sẵn sàng nhập ngũ. Tôi hy vọng rằng các con sẽ trưởng thành và mở ra nhiều cơ hội mới trong quân ngũ. Tôi cũng rất tự hào, khi nhà có 2 người khoác áo lính", bà Tâm nói.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình gặp mặt và định hướng nghề nghiệp cho hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Tại buổi gặp mặt, đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã có những lời tâm sự, động viên đối với các hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ đội biên phòng chuẩn bị xuất ngũ, đồng thời thông báo các chế độ, chính sách được hưởng khi xuất ngũ theo quy định. Cùng đó, định hướng việc học và làm những ngành nghề cơ bản, phù hợp với khả năng, sở thích của mỗi cá nhân và xu thế hiện nay như: lái xe, đầu bếp, điện lạnh...

Dịp này, các tổ chức Đoàn cũng đã tặng quà các đoàn viên, thanh niên và mong muốn thời gian tới khi xuất ngũ trở về địa phương, các quân nhân luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ", người lính quân hàm xanh tham gia xây dựng quê hương, địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Theo TN