Những hoạt động này nối dài niềm vui ăm ắp của Ngày hội Mùa xuân biển đảo lần 6 - 2017.
14h, các cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, thanh niên đoàn công tác đã có mặt tại sánh trước Nhà truyền thống của lữ đoàn 146 để tham gia gói bánh chưng, trang trí cây hoa đào, hoa mai để tô điểm cho tết của lính xa nhà.
Cả một khoảng trước hội trường huyên náo vì có hàng chục chiến sĩ, thanh niên cùng tham gia gói những chiếc bánh chưng đầu tiên cho những người lính biển lần đầu tiên ở lại trong quân ăn tết.
|
Thoăn thoát cắt lá, đặt dây lạt vào khuôn và cho gạo, nhân vào giữa để làm bánh chưng, chiến sĩ Bùi Xuân Lâm (19 tuổi, quê Thái Bình, lữ đoàn 146) - nói “đây là tết đầu tiên em xa nhà nhưng vui lắm vì đứa nào cũng trẻ, vui tính”.
Lâm nói, ở quê mình cũng hay gói bánh chưng cùng gia đình mỗi độ tết đến nên thạo lắm. Năm nay, vào lính và ở luôn trong này không về nên tham gia chương trình gói bánh cho đỡ nhớ nhà. Lâm cũng lý giải sự háo hức của mình vì vào lính đầu năm 2016 và đang chờ chuyến đi làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa (đợt tháng 3 hoặc tháng 7-2017) tới đây.
Còn chiến sĩ Lê Quyết Thắng (19 tuổi, quê Hà Nội, lữ đoàn 146) - vui mừng thông báo em tham gia gói bánh chưng cho các anh em ở lại chứ “bốn em ra quân, được về nhà. Thắng là lính Trường Sa nhưng do năm ngoái bị thương nên được chuyển về phẫu thuật và công tác luôn trên đất liền cho đến khi ra quân.
Thắng nói đã ăn tết xa nhà một năm và “thấy vui lắm anh ạ vì lần đầy tiên cảm nhận tết với các bạn bè cùng trang lứa ở khắp mọi miền. “Em dự định tết xong sẽ ôn thi và sang năm sẽ thi vào ĐH Công nghiệp. Bỏ lâu cũng sẽ khó nhưng chắc chắn em sẽ phải cố gắng rất nhiều”, Thắng tâm sự.
Tại lữ đoàn 954, các sĩ quan, chiến sĩ và đoàn công tác gồm các đạo diễn, ca sĩ, diễn viên… đã có buổi giao lưu văn nghệ, trò chơi rất tình cảm. Đại úy Chu Văn Dương - biên đội trưởng phi đội chống ngầm (KA28) - cho biết nhiệm vụ của đơn vị là tìm kiếm, tiêu diệt các tàu ngầm xâm phạm vùng biển tổ quốc.
Gia đình ở Đà Nẵng và nhiệm vụ của người lính thường xuyên nên Dương ít có dịp để gặp gỡ giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên như lần này.
Dịp này, nhiều ông đồ trẻ có mặt trong đoàn cũng vô cùng “đắt sô” vì nhiều sĩ quan, chiến sĩ đến xin chữ. Những chữ thư pháp được các ông đồ viết trên những tờ giấy hoặc viên đá nhỏ để tặng nhanh trong niềm vui khôn xiết của những chàng lính “bay trên biển”...
Theo TT