Ngày hội trao đổi đồ cũ: Tiết kiệm và yêu thương

(CTG) Sáng nay (7-6), tại cung Văn hóa Lao động (55B-Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra ngày hội trao đổi đồ cũ “Swapping day” 2009. Ngày hội thu hút hàng trăm bạn trẻ, học sinh, sinh viên đến tham gia với rất nhiều gian hàng phong phú, đa dạng như áo quần, sách truyện, hàng lưu niệm, giày dép…

Các quầy hàng này được tái chế, phân ra nhiều khu vực “điểm” khác nhau theo mức độ chất lượng của hàng hóa. Tại đây mọi người trao đổi những món đồ cá nhân mình không còn sử dụng để nhận lại từ Ban tổ chức những phiếu đổi quà theo giá trị của từng loại hàng hóa.

Tìm cho mình một cuốn tạp chí ưng ý - Ảnh: Mai Vinh

Đồ cũ đã được các tình nguyện viên quyên góp và qui đổi cách đây 3 tuần tại ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM và Nhà văn hóa Thanh Niên, sau đó làm sạch và tái chế để mang đến ngày hội chính thức.

Anh Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc sự kiện công ty Ex Echo biết: “Ngày hội thật sự ý nghĩa và thiết thực trong công tác tuyên truyền giáo dục giới trẻ về tính tiết kiệm, yêu môi trường và tinh thần yêu thương cộng đồng. Hy vọng ngày hội này sẽ góp phần mang đến cho giới trẻ một cái nhìn mới hơn về môi trường và đức tính tiết kiệm”.

Ngoài trao đổi đồ cũ, các bạn trẻ còn được tham gia nhiều chương trình vui và bổ ích như: “5 phút …bạn có hẹn” - kết bạn tốc độ trong thời gian năm phút, “Dear Mine day” - cuộc thi nơi mọi người cùng chia sẻ những tình cảm chân thật của mình đối với đối tượng mà bạn yêu thương thông qua các clip, hình ảnh… Green messages (Thông điệp xanh) và nhiều chương trình ca nhạc, đấu giá từ thiện rất hấp dẫn và ý nghĩa.

Toàn bộ số lượng đồ cũ mà các bạn trẻ không đổi hết trong hôm nay, Ban tổ chức sẽ dành tặng giúp đỡ trường chuyên biệt Ánh Dương (Q.12. TP.HCM). “Tham gia ngày hội mình càng yêu môi trường và chỉ muốn đóng góp một phần nhỏ bé của bản thân cho cộng đồng và xã hội”, SV Nguyễn Thị Minh Tâm (Khoa Kế toán - Kiểm toán ĐH Kinh tế TP.HCM) bộc bạch.

Theo Tuoi Tre