Người gieo tương lai trên núi Pa Tần

(CTG) Cô giáo Lò Thị Minh, dạy Ngữ văn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) Pa Tần, tỉnh Lai Châu, đã có hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “gieo chữ” nơi biên cương. Từ một cô học trò nghèo lớn lên giữa núi rừng, chị đã trở thành người cô mẫu mực, truyền cảm hứng học tập, nghị lực sống và khát vọng vươn lên cho biết bao thế hệ học trò miền núi.

Từ đôi chân trần đến bục giảng vùng cao

Sinh ra và lớn lên tại một bản làng nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc, tuổi thơ của chị Lò Thị Minh gắn liền với ruộng ngô, nương lúa, với đôi chân trần, chiếc áo cũ bạc màu nhưng ẩn sau dáng hình nhỏ bé ấy là khát vọng học tập mãnh liệt, là ước mơ thoát nghèo bằng con chữ.

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Minh đã nuôi mơ ước trở thành cô giáo. Ước mơ ấy lớn dần lên qua từng trang sách, từng mùa khai giảng và cuối cùng trở thành hiện thực khi chị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm và chính thức đứng trên bục giảng.

Cô giáo Lò Thị Minh
Cô giáo Lò Thị Minh

Ngày đầu vào nghề, chị Minh được phân công về Trường Phổ thông cơ sở Pú Đao, ngôi trường nằm trên đỉnh núi cao, giữa đại ngàn rừng già. Ở đó, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, bữa ăn thường ngày chỉ là món mèn mén giản dị.

Chị vẫn nhớ như in hình ảnh những học sinh nhỏ bé, áo quần lấm lem đất đỏ, tóc xơ xác vì gió núi. Có em đến lớp với bàn tay đầy vết chai sạn, có em ngập ngừng khi cất lời đọc bài. Giữa những khó khăn chất chồng, cô giáo trẻ nhận ra, nghề dạy học không chỉ là truyền chữ, mà còn là gieo hy vọng, gieo niềm tin để các em mạnh mẽ bước ra khỏi bản làng.

20 năm bền bỉ, không ngừng đổi mới

Một năm sau, chị Minh được điều chuyển về Trường PTDTBT THCS Pa Tần, nơi cô gắn bó đến tận bây giờ. Những ngày đầu, trường chưa có điện, lớp học là những dãy nhà gỗ tạm bợ, mùa mưa dột nát, mùa đông lạnh buốt. Học trò đi học với quần áo sờn cũ, nhiều em phải đi bộ hàng chục cây số nhưng trong những ánh mắt ngây thơ ấy, cô giáo Minh vẫn thấy một niềm tin không lời và chính điều đó đã tiếp sức cho chị vượt qua mọi thử thách.

dạy học ở vùng biên là thắp sáng những ước mơ cho tương lai
Cô giáo Minh luôn mong muốn có thể thắp sáng những ước mơ cho các em học sinh vùng biên

Là giáo viên Ngữ văn, chị luôn trăn trở: “Làm sao để học Văn không khô khan, để các em – dù khó khăn về tiếng Việt, vẫn cảm nhận được cái hay, cái đẹp của ngôn từ?”.

Từ câu hỏi đó, cô giáo Lò Thị Minh đã không ngừng sáng tạo trong dạy học: Gắn bài học với trải nghiệm thực tế, tổ chức các buổi học ngoài lớp học, quan sát thiên nhiên, cuộc sống, từ đó viết cảm nhận, nhật ký, đoạn văn sáng tác; sân khấu hóa tác phẩm văn học: Học sinh nhập vai nhân vật, dựng kịch ngắn, rèn sự tự tin và hiểu sâu sắc nội dung tác phẩm.

Ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng trình chiếu, video minh họa, phần mềm học tập để làm bài học sinh động, trực quan; đổi mới kiểm tra, đánh giá, khuyến khích học sinh viết sáng tạo, thể hiện suy nghĩ cá nhân, liên hệ thực tế đời sống; tổ chức học nhóm, thảo luận mở: tạo môi trường giao tiếp, phản biện, hợp tác giữa học sinh; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, qua mỗi tác phẩm là một bài học làm người, rèn nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn. Những sáng kiến này đã mang lại hiệu quả rõ rệt: Học sinh hứng thú hơn với môn học, tiến bộ rõ rệt trong khả năng diễn đạt và tư duy, đặc biệt là biết yêu cái đẹp, cái đúng, cái nhân văn.

Thắp lửa tri thức, ươm mầm mơ ước

Hơn hai thập kỷ đứng lớp nơi biên giới, cô giáo Lò Thị Minh đã chạm đến trái tim của biết bao học sinh. Có em sau này trở thành đồng nghiệp của cô, tiếp nối sự nghiệp “gieo chữ”. Có em là bác sĩ, cán bộ xã, công nhân… Mỗi lần các em quay về thăm lại, dù khoác áo quân phục hay áo công sở, cô đều rưng rưng xúc động. Những câu hỏi tưởng chừng nhỏ bé: “Cô còn nhớ hôm em đọc thơ run bần bật không?”, “Cô nhớ hôm em lội suối đến lớp không?” lại giúp cho tình thầy trò sâu đậm và hành trình trưởng thành đáng tự hào.

Các cô giáo vùng cao vào bản vận động học sinh đến trường
Chị Minh cùng các cô giáo vùng cao vào bản vận động học sinh đến trường

Chính sự tận tâm ấy đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền; Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu năm 2020, 2022, 2023 vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023 vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

“Là giáo viên miền núi, chúng tôi không chỉ dạy chữ mà còn gieo niềm tin rằng, dù xuất phát điểm còn gian khó, các em vẫn có thể vươn xa, trở thành người có ích cho bản làng, cho quê hương”, chị Minh chia sẻ.

Với cô giáo Lò Thị Minh, dạy học là một hành trình bền bỉ và đầy yêu thương. Mỗi trang văn là một bài học sống, mỗi tiết học là một lần gieo mầm hi vọng. Những hạt giống tâm hồn chị âm thầm gieo hôm nay, rồi sẽ nở thành hoa trái ngọt lành trong ngày mai.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng người giáo viên ấy vẫn tin: Với tình yêu nghề, lòng kiên trì và sự tận tụy, ánh sáng tri thức sẽ tiếp tục được thắp lên, để soi đường cho những thế hệ học sinh nơi miền biên giới vững bước đến tương lai.

Cô giáo Lò Thị Minh là một trong những thầy cô tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các đơn vị tổ chức năm 2025.

Theo TTTĐ