Lập nghiệp một mình với ba bộ quần áo và 500 ngàn…
Năm 2000, khi đang theo học tại Học viện Báo chí – Tuyên truyền và Đại học Quản lý kinh doanh Hà Nội, chị phải nghỉ học vì điều kiện gia đình không cho phép. Cha mất sớm, chỉ có mẹ lo cho 7 người con nên chị không đành lòng học tiếp.
Vốn là người thức thời, dễ hòa nhập, thích nắm bắt những điều mới mẻ, chị chia tay Hà Nội, vào Sài Gòn một cách bí mật, không cho người thân biết. Khi đó, toàn bộ hành trang của chị là 3 bộ quần áo và 500 ngàn kiếm được từ việc làm thêm. Luyến tiếc việc học còn dang dở nhưng chị luôn tự an ủi mình rằng, con đường làm giàu không nhất thiết phải có bằng cấp, quan trọng là nhìn thấy cơ hội và hành động. Vậy là chị hành động. Khi đó chị 22 tuổi.
Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, một mình, không bạn bè, không người quen thân. Chị tâm niệm rằng sẽ làm bất cứ việc gì mình có thể để sống và trụ lại. Chị lang thang khắp mọi con phố để xin việc, chỗ nào có biển đăng tuyển là chị vào xin làm. Từ phụ việc gia đình, đến trông quán net, rồi làm văn phòng và bắt đầu chạm tay vào kinh doanh, mở quán café, mua bán bất động sản….
Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã gồng mình trải qua thời kỳ khó khăn nơi đất khách, nhiều khi phải đấu tranh với nỗi cô đơn và thiếu thốn. Chị nhớ lại có lần do làm ăn thất bại vì bị lạm dụng lòng tin, Tết đến mà trong túi chỉ còn đúng 300 ngàn. Tiền xe ô tô về quê Nam Định hết 190 ngàn, còn lại hơn một trăm ngàn không đủ tiền vào, nhưng nhớ nhà, chị vẫn quyết định về, để rồi lại ngậm ngùi xin tiền từ người mợ ở quê để có thể vào lại Sài Gòn.
Từ những khó khăn như thế, chị xác định, đã vào đến Sài Gòn, nhất định sẽ phải thành công. Và vì thế, chị không cho phép mình phí phạm thời gian. Bất kể lúc nào rảnh, chị cũng đọc sách. Sau đó, chị học thêm, để dần hiện thực hóa con đường đi của mình.
Hatamy là Hà - tâm - y
Kinh doanh vốn dĩ là niềm đam mê, và nó đã ngấm vào máu thịt chị từ khi còn là sinh viên Đại học quản lí kinh doanh Hà Nội. Hatamy chính là sản phẩm sau nhiều nỗ lực cố gắng để có được một con đường đi của riêng mình.
Lí giải về cái tên Hatamy, chị cho biết: “Hatamy là viết tắt của Hà – tâm – y. Làm kinh doanh là phải gắn mình với chữ tâm, không chỉ là tâm huyết mà còn là tâm đức. Đặc biệt trong ngành y – dược, chữ tâm luôn phải được đề cao, có như thế mới lấy được lòng tin nơi khách hàng, và mới có thể thành công và tồn tại lâu dài được”.
Chị Hà luôn nghiêm túc với mọi công việc nhất là nghiệp Y - Dược |
Mặc dù Hatamy tuổi đời con non trẻ nhưng đã có được những thành công nhất định trong thị trường y dược Việt Nam. Hiện nay công ty đã có một thị trường khá rộng để phát triển và có những đối tác lớn, tin cậy. “Chị không thích đánh bóng bản thân”, và đó là lí do chị không nói nhiều về những thành công mà công ty và bản thân đạt được.
Đúc kết lại cả một chặng đường để có ngày hôm nay, bà chủ của Hatamy cho rằng, để đạt được mục đích của mình, rất cần một sự chuẩn bị hành trang tốt, luôn nỗ lực, nhạy bén và có niềm tin vào sự lựa chọn của mình.
Chị khuyên những người trẻ muốn làm giàu, trước hết phải xác định được mục tiêu trong cuộc sống. Luôn phải đặt câu hỏi “Làm việc hôm nay, để mai đạt được gì?” và rằng, tất cả mọi khó khăn chỉ là những thử thách, muốn thành công, phải cố gắng vượt qua nó.
Câu chuyện về bước đường sự nghiệp của chị còn thật dài, và tất cả đều là những cuộc thử thách lớn đối với người phụ nữ sinh năm 1978 này. Trong ánh mắt tràn đầy niềm tin, sự kiên nghị và lòng đam mê của chị, tôi tin rằng, chị đã muốn, nghĩa là chị sẽ làm được, và làm tốt.
Lưu Hải |