Nhiều người không khỏi xót xa khi được biết về hoàn cảnh của Tuấn. Tuổi thơ của em không được may mắn, hạnh phúc như các bạn cùng trang lứa. Năm lên lớp 8, bố mẹ Tuấn ly hôn, ba mẹ con phải về sống nương nhờ bà ngoại ở xã Đức Giang (huyện Vũ Quang). Gia đình vốn dĩ đã khó khăn, lam lũ nay lại càng cơ cực hơn khi một mình mẹ phải tất bật gồng gánh, làm thuê, cuốc mướn khắp mọi nơi để dành dụm từng đồng tiền, bát gạo nuôi 2 anh em Tuấn ăn học. Thêm vào đó là sự thiếu vắng tình cảm, hơi ấm của người cha đã khiến Tuấn và em gái phải chịu đựng bao nổi buồn phiền, mặc cảm, tự ti khi tiếp xúc với bạn bè, nhất là mỗi lần đến trường.
|
Hoàn cảnh gia đình càng trở nên trớ trêu khi thời gian gần đây, cả mẹ và Tuấn phải chống chọi lại căn bệnh quái ác - ung thư máu, dù đã chạy vạy chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Thương mẹ, thương em, thương tấm thân hao gầy của bà ngoại, không ít lần Tuấn định bỏ học để tham gia lao động để đỡ đần… Cũng may, được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, đặc biệt là tình cảm bao dung của người mẹ, ước mơ cắp sách đến trường tiếp tục được chắp cánh, được thắp sáng lên trong trái tim bé bỏng của Tuấn.
Một buổi đến trường học tập, buổi còn lại theo mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc, cấy thêm ruộng lúa, gieo trỉa thêm luống ngô để có thu nhập, mưu sinh qua ngày. Khó khăn, cơ cực là vậy, song không vì thế mà Tuấn lơ là việc học. Bằng sự nỗ lực bền bỉ không ngừng, năm học 2010 – 2011, em vinh dự đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 cấp tỉnh; năm học vừa qua (2011 - 2012), em giành giải Ba môn Toán lớp 11. Không chỉ học giỏi toán, trong hai năm học tại trườg THPT Cù Huy Cận, Nguyễn Anh Tuấn luôn là học sinh giỏi toàn diện, xuất sắc của trường.
Chia sẻ về những dự định cho tương lai, Tuấn tâm sự, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng người thân, thầy cô giáo và các bạn đã quan tâm chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ động viên về mọi mặt. Nguyện vọng lớn nhất của em là thi đỗ vào trường Đại học Y để sau này trở về quê hương giúp đỡ, khám chửa bệnh cho mọi người.
Thầy giáo Nguyễn Thế Anh, chủ nhiệm lớp 11A1 trường THPT Cù Huy Cận tự hào cho biết: Nguyễn Anh Tuấn là học sinh chăm ngoan, học giỏi của lớp, của trường. Em đã biết nỗ lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo để giành được những kết quả ấn tượng trong học tập. Không chỉ học giỏi, Tuấn còn gương mẫu trong công tác Đoàn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, luôn được thầy cô bạn bề và mọi người quý mến. Tại hội nghị biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân gương mẩu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Vũ Quang vừa qua, Nguyễn Anh Tuấn là gương học sinh điển hình tiên tiến được tuyên dương.
Dù đang trong tình trạng bệnh tật, nhưng với ý chí, niềm tin, khát vọng phi thường, cùng với sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường và xã hội, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Anh Tuấn sẽ vượt qua tất cả để thực hiện thành công ước mơ của mình.
Trần Thị Hải Việt |