Những bước chân xanh

(CTG) Có những sân chơi không chỉ là một sân chơi, dù cũng rộn rã tiếng cười. Các thành viên còn non trẻ của Câu lạc bộ (CLB) Go Green TP.HCM (GGC HCM) hiện nay cũng vui với những hoạt động của mình, nhưng niềm vui ấy còn ẩn chứa một điều lớn hơn những gì họ đang làm được: bước những bước đầu tiên trong cuộc hành trình đến với một thế giới xanh hơn, sạch hơn… Bước, mà có đến được không? Có lẽ, những người khó tính sẽ hỏi vậy.

Xin chào! Chúng tôi là Go Green

Ngày 22.5 và ngày 23.5, lần lượt tại Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bách khoa TP.HCM, các bạn sinh viên đã được chứng kiến những buổi ra mắt ấn tượng. Đó là 2 trong số 3 roadshow mà CLB Go Green TP.HCM (GGC HCM) đã giới thiệu với đại diện Công ty ô tô Toyota Việt Nam, đại diện của Quỹ Tái chế Chất thải TP.HCM, các thầy, cô trong trường, các bạn phụ trách đoàn, đại diện của các câu lạc bộ vì môi trường…

Đó là những chương trình vui, hấp dẫn và bổ ích được tổ chức không chỉ để trả lời câu hỏi của nhiều người: GGC là… cái gì vậy? Hiểu rõ rằng không thể nhét vào tai, hay vào mắt khán giả những thông tin không hấp dẫn, GGC HCM đã giới thiệu một chương trình ra mắt sáng tạo, xuyên suốt chương trình là những tiết mục ca múa nhạc, những trò chơi vui nhộn. Ở đó, ca từ trong sáng, giai điệu vui tươi của bài hát Như hòn bi xanh của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn - bài hát chính của Chương trình bảo vệ môi trường Go Green - Hành trình xanh được vang lên, tràn ngập khán phòng, những động tác trẻ trung của nhóm múa phụ họa đã thật sự gây được ấn tượng với mọi người. Yêu môi trường, giàu ý tưởng, GGB đã dàn dựng một vở kịch vui nhộn mang tên 3R (Reuse, Recycle, Reduce), nội dung chính xoay quay một câu chuyện hài hước các thiên thần 3R xử lý những con quỷ rác…
CLB Go Green - Hành trình xanh là một trong những hợp phần quan trọng của chương trình bảo vệ môi trường Go Green - Hành trình xanh tổng thể do Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Tổng cục Bảo vệ Môi trường thực hiện. CLB Go Green được thành lập vào tháng 8.2008 tại Hà Nội. CLB Go Green TP.HCM ra mắt vào ngày 13.4.2009 tại Khu du lịch Văn Thánh, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 2 km, thuộc quận Bình Thạnh. Buổi lễ ra mắt đã thu hút sự tham dự của gần 150 bạn trẻ năng động, tâm huyết, yêu môi trường.

Không chỉ ra mắt bằng những roadshow, trong Lễ hội tái chế lần 2 tại TP.HCM tổ chức trước đó (ngày 17-5), các tình nguyện viên của GGC TP.HCM cũng đã chủ động tìm đến Ban tổ chức xin được tham gia và đóng góp sức trẻ. Là câu lạc bộ về môi trường duy nhất có gian hàng tại lễ hội tái chế, các bạn đã được Ban tổ chức tín nhiệm giao cho phụ trách chủ đề Phân loại rác tại nguồn. Để mọi lời hướng dẫn dễ nhớ và thu hút được sự quan tâm của mọi người, các bạn đã tổ chức trò chơi Phân loại rác tại nguồn với những mô hình rác giả và 3 hộp rác khác nhau, ai có thể bỏ những mô hình rác giả đó đúng thùng rác sẽ được thưởng một món quà sinh thái, là một chậu cây xanh nhỏ và xinh. Gian hàng của các bạn không những thu hút được khá nhiều bạn trẻ tham gia mà còn có cả em bé nhỏ và những bác lớn tuổi tìm đến gian hàng và hỏi thăm rất nhiều về cách phân loại rác tại nguồn.

Song song với các hoạt động trên, các bạn trẻ tình nguyện viên GGC HCM đã cùng tham gia vào khóa đào tạo cả ngày đầu tiên của CLB do chị Đỗ Vân Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) hướng dẫn. Trong khóa học, các bạn đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những mong đợi về CLB của mình, cùng tìm hiểu về các vấn đề môi trường, phát triển bền vững và chia sẻ những sáng kiến.

Từ thành phố của những người trẻ trung năng động, chỉ khoảng một tháng sau khi thành lập, lời chào của GGC HCM đã vang lên, ý nghĩa.

Bước đi và đích đến

Tham gia vào các chương trình của GGC HCM không chỉ có các bạn trẻ sinh viên mà CLB đã thu hút được sự quan tâm của những chuyên gia môi trường như Thùy Dương, những ca sỹ, diễn viên như Minh Anh (tham gia đóng bộ phim Những cô gái chân dài) và cả những bạn còn đang học lớp 10, lớp 11.  Các bạn trẻ khi tham gia các chương trình của CLB, cũng đã gặp những khó khăn không thể tránh khỏi như bị ốm, nhà xa, điện thoại hết pin, không liên lạc được làm các bạn khác lo lắng, vấn đề phát tờ thông báo khi đi vào các trường học... nên các chương trình còn có những điều chưa hoàn hảo, cần khắc phục vào cải tiến.

Thế nhưng, với một thành viên học lớp 10, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, thì GGC HCM còn là một bài học: “Giờ mới biết giới trẻ thành phố tụi mình đầy đủ quá rồi nên ít quan tâm đến những hoạt động tình nguyện vì môi trường, trong khi mấy anh, chị dưới quê lên, ở ký túc xá mà người ta còn lặn lội tham gia. Giờ mới biết mình thiếu kiến thức môi trường kinh khủng. Giờ mới biết vẫn còn đó những người yêu môi trường và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thấy tự dưng mình thật gần gũi, tự dưng mình không còn khoảng cách. Tự dưng tôi trở thành một MC, cái nghề mà tôi sợ nhất. Cảm ơn mọi người đã cho tôi, cho tôi một cái tôi đích thực”.

Song song với các hoạt động trên, các bạn trẻ tình nguyện viên GGC HCM đã được tham gia vào khóa đào tạo cả ngày đầu tiên của CLB. Chị Đỗ Vân Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), giảng viên của khóa họ, đã hướng dẫn, kết nối các em, chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận và đưa ra ý kiến với mục đích để các cá nhân trong mỗi nhóm nhỏ có thể chia sẻ các mong đợi về GGC, cùng đóng góp ý tưởng về mạng lưới như hình ảnh, hoạt động, liên kết..., cùng tìm hiểu về các vấn đề môi trường, phát triển bền vững và chia sẻ sáng kiến với những câu hỏi như: GGC có thể đóng góp những gì?

Chuỗi hành động trong hơn một tháng đầu GGC HCM đã kết thúc, để lại trong lòng mọi người nhiều dư âm vang vọng. Các bạn trẻ GGC HCM đang bắt tay vào việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho những chương trình tiếp theo của CLB, với những kinh nghiệm từ hơn một tháng hoạt động vừa qua. Đó, và có lẽ cả bây giờ, họ chỉ mới đi những bước đầu tiên trong một cuộc hành trình. Cuộc hành trình được gừi gắm những lòng tin và kỳ vọng như lời nhắn nhủ của ông Akito Tachibana - Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam trong Buổi Giao lưu và Giới thiệu CLB Go Green TP.HCM tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM: “Với những hoạt động thiết thực và với sự nhiệt tình của các bạn, chúng tôi tin tưởng rằng GGC sẽ thành công trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và góp phần chuyển biến những ý thức đó thành hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của cộng đồng, trong đó có bản thân mỗi chúng ta. Hãy chung tay gìn giữ một Việt Nam tươi xanh, cùng tiến tới tương lai và phát triển bền vững”.

Mai này, sẽ có những bước đi tiếp theo của GGC HCM, câu lạc bộ mà bây giờ còn non trẻ. Nhiều người sẽ thấy vui vì điều đó. Nhiều người tin rằng đốm lửa mà các bạn trẻ đang nhân lên bây giờ, có thể sẽ cháy ngày càng lớn hơn cho một mục tiêu xanh. Nhưng, người khó tính có thể sẽ hỏi rằng: ừ, đi thi tốt đó, mà quan trọng là có đến đích được không?

Sách cổ có câu rằng: Trong rừng vốn chẳng có đường, là do người ta đi nhiều nên mới thành đường vậy.

Theo Thanh Niên