|
Những ngày này hơn 750 chiến sĩ tình nguyện MHX và hơn 100 thầy giáo trẻ (làm giám sát công trình) của Trường đại học Bách khoa TP.HCM đang chạy đua với thời gian để có những cây cầu vững chắc. Mới chỉ hết nửa tháng chiến dịch mà các công trình đã ngốn hơn 700 tấn ximăng.
Kỹ sư tương lai vào vai người thợ
Các công trình trị giá 7 tỉ đồng Sẽ có năm cây cầu với tổng chiều dài hơn 170m và 12km đường bêtông nông thôn, 13 căn nhà tình nghĩa, tình thương được các chiến sĩ ĐH Bách khoa TP.HCM thực hiện trong chiến dịch MHX năm nay. Theo ban chỉ huy chiến dịch của trường, tổng kinh phí thực hiện các công trình trị giá hơn 7 tỉ đồng được nhà trường, các khoa vận động từ các đơn vị. |
“So với những cây cầu trước đây thì quy mô công trình năm nay lớn hơn. Cầu này dài 42m, hai nhịp, rộng 2,8m, có tải trọng 2,5 tấn”- anh Trần Anh Cường, bí thư Đoàn Trường đại học Bách khoa, cho biết.
Ở đội hình chuyên xây cầu đang đóng quân gần con kênh 25 thuộc khóm 3, thị trấn Mỹ An, thời điểm này đã hoàn tất việc đóng tám cọc bêtông xuống lòng kênh.
Phía bên kia dòng kênh 25 là đại công trường của đội hình chuyên làm đường bêtông. Chiếc máy trộn bêtông cần cù xoay tròn nghe lạo xạo, trút ra những mẻ bêtông dẻo quánh. “Có đường bêtông này bà con và sắp nhỏ trong xóm sướng lắm nghen vì đường dẫn đến trường học mà. Trước đây lộ đất, trời mưa đám trẻ con đi học trơn trượt cực dữ lắm” - anh Ba, một người dân địa phương, trầm trồ. So với những chiến dịch trước, các con đường năm nay cũng được làm rộng hơn, dày hơn (rộng 2,4m, dày 1 tấc).
Ở một công trình khác, cơn mưa chưa dứt nhưng các chiến sĩ xây nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Tư ở ấp 4, xã Mỹ Hòa tranh thủ leo lên giàn giáo. “Phải tăng hết tốc lực để làm không thì sẽ không kịp khánh thành khi chiến dịch sắp kết thúc. Có nhà mới vào mùa mưa, má Tư cũng sẽ yên tâm hơn” - thầy Vàng Hiếu Quang, giám sát công trình, nói. Cùng với đội hình xây dựng cầu, đội hình xây nhà tình nghĩa, tình thương cũng sẽ hoàn thành 13 căn trong chiến dịch này.
|
Học kỳ xanh
Có mặt trong các đội hình chuyên xây cầu đa số là sinh viên năm 4 khoa xây dựng. Các bạn cũng sẽ được xét thời gian thực tập là thời gian tham gia MHX và trực tiếp thi công cầu nông thôn cho bà con.
Bạn Trần Công Danh, SV năm tư ngành cầu đường khoa xây dựng đang làm ở cầu 25, quệt mồ hôi nói: “Lần thứ hai mình đi MHX nhưng lần này ý nghĩa hơn khi mình đăng ký thực tập tại công trình xây cầu”. Đội trưởng đội xây dựng cầu kênh 25 Dương Đức Thành - cũng là SV năm tư - cho biết: “Nhờ trực tiếp làm việc tại công trường tụi mình sẽ nhìn bản vẽ tốt hơn”.
Để được đi MHX ở tỉnh, SV Trường Bách khoa phải trải qua khâu xét tuyển. Tìm được một vé đi MHX trong đội hình xây cầu cũng là dịp để thực tập. Bạn Trần Văn Đỉnh, SV năm tư khoa xây dựng, bày tỏ: “Ban đầu mình tính đi thực tập tại các công ty ở thành phố để tiếp tục học thêm ngoại ngữ, nhưng rồi quyết định đi MHX để góp chút sức trẻ vào những công trình mang ý nghĩa này”.
Ở đội hình xây nhà má Tư, theo sát anh thợ cả mấy hôm, bạn Bùi Minh Trung, SV năm hai khoa xây dựng, cũng đã cầm bay đi những đường vữa rất chuẩn và được “lên” vai thợ xây. “Ở trường học lý thuyết là chính, đây là dịp để tụi mình trải nghiệm thực tế. Nếu không tranh thủ sẽ không có nhiều cơ hội”, Trung nói.
Theo Tuổi trẻ